Thứ Sáu, 09/07/2010 - 14:51
Quỹ nhân ái tiếp tục đến với chị Võ Thị Túy
(Dân trí) - Chiều 8/7, PV Dân trí tại Đà Nẵng đã đến thăm và trao tận tay chồng chị Võ Thị Túy (thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) – nhân vật trong bài viết “Sự sống manh mong của sản phụ bị hội chứng HELLP” số tiền 1.800.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Đại diện Bệnh viện Đà
Nẵng trao tiền của bạn đọc Dân trí cho chồng chị Võ Thị TúyChị Túy bị hội
chứng HELLP sau khi sinh đứa con đầu lòng đã không may qua đời, bỏ lại đứa con
thơ chưa một lần được mẹ ẵm bồng, cho bú. Cháu bị viêm màng não mũ ngay sau khi
sinh ra nên được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo các bác
sĩ ở khoa Nhi thì cháu bé phải điều trị theo phác đồ là chích thuốc Meropenem
trong vòng 21 ngày, mỗi ngày hết 850.000 đồng. Đây là loại thuốc không nằm
trong danh mục thuốc bảo hiểm nên gia đình phải chi trả. Số tiền mà bạn đọc ủng
hộ chị Túy đều được anh Tùng – chồng chị Túy đưa đóng viện phí cho con và hiện
giờ đã đủ.
“May mà có
những tấm lòng giúp đỡ cháu mới qua được cơn nguy kịch chứ không biết lấy đâu
ra”.
Hiện anh Tùng
và bà nội đang ở bệnh viện để chăm cháu, sức khỏe của cháu cũng đang dần hồi
phục.
Anh Tùng cảm
ơn báo Dân trí và những tấm lòng đã giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn, cho
anh được sống.
K. Hồng