Thứ Sáu, 09/07/2010 - 08:00

Hà Tĩnh:

Món quà đầu tiên đến với người mẹ cơ cực nuôi hai con nhiễm chất độc da cam
(Dân trí) - Sáng ngày 8/7/2010, PV Dân trí tại Hà Tĩnh đã trao 1.400.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 4 tháng 6/2010 đến bà Phan Thị Nguyên ở xóm 4, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh trong bài “Khổ cực mẹ nuôi hai con nhiễm chất độc da cam”.

Vòng vèo mãi qua mấy cánh đồng mới đến đầu làng, chúng tôi dừng lại hỏi thăm một người phụ nữ đạp chiếc xe cọc cạch đi mua phế liệu về địa chỉ người đang cần gặp thì mới biết đây chính là bà Nguyên nhân vật trong bài nói trên.

Thực tình, chúng tôi không nén nổi xúc động trước cảnh một phụ nữ gầy gò đáng tuổi mẹ, tuổi chị của mình với  khuôn mặt khắc khổ đang phải chịu cảnh tần tảo nuôi con bên xóm núi khô cằn.

Thế rồi bà vội gửi chiếc xe đạp cũ kỹ cùng một ít giấy vụn vừa mua được sáng nay vào cái quán bên đường rồi theo lời mời của chúng tôi vội ngồi lên sau chiếc xe máy dẫn khách về nhà.

Hình ảnh đầu tiên in vào tâm trí chúng tôi trong căn nhà lá xiêu vẹo là 2 người con ngây dại đang ngồi ngoài sân ngóng mẹ về với đôi mắt đờ đẫn. Bà Nguyên gạt vôi dòng mồ hôi ướt đẫm trên trán, từ tốn dắt con vào nhà rồi rửa sạch tay rót nước mời khách.

Bên bát nước chè xanh vừa được hâm lại, bà kể:Hằng ngày tui cứ đi loanh quanh vùng này để thu mua phế liệu như giấy vụn, bìa cứng, chai lọ, vỏ bia... để đem đến nhập cho người kinh doanh mong kiếm thêm lon gạo, bó rau, mớ tép nuôi con.

Bà kể: “Ngày nào may mắn thì tui kiếm được 15-20 ngàn đồng, còn xui xẻo thì khoảng 5-10 ngàn. Cũng có hôm gặp vận đen lại về tay không vì nghề này nhiều người làm lắm. Có điều dù đi xa hay gần, mưa bão hay nắng gió thì cứ trưa và chiều là phải về với hai con để lo cơm nước, tắm giặt cho chúng nó. Mấy hôm nay trời nắng nóng quá thành ra chúng như điên, như dại cứ chạy ra khỏi nhà rồi chửi bới, phá phách lung tung”.

Bà còn cho biết thêm về số phận bi đát của mình. Khi chồng đổ bệnh đã phải vay mượn ngân hàng hơn 30 triệu đồng để chạy chữa thuốc men. Nhưng rồi chồng cũng không sống được, để lại món nợ trên cùng với hai đứa con tàn tật. "Bây giờ đã hơn 6 năm rồi, nợ ngân hàng còn đó, con cái thì ngây dại. Cuộc đời tui sau khổ đến thế này!" Bà nói.
Trao 1.400.000 đồng tiền các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà Nguyên
 
Khi chúng tôi trao 1.400.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 4 tháng 6-2010 của các nhà hảo tâm qua Báo Dân trí chuyển về, bà gạt vội dòng nước mắt, tay run run nói trong nghẹn ngào: “Số tiền to quá! ơn này tui biết lấy chi đền đáp, chỉ biết sống để bụng, chết mang theo”.

Cao Cường-Duy Thảo