Ông Trần Đình Phúc, tổ trưởng dân phố 36, P.1, Q.Phú Nhuận trao quà Nhân ái cho bà Hồng.
Hòa vào dòng xe cộ đông đúc, chúng tôi trở lại “mê cung”, tìm đến “lô cốt” của hai mẹ con bà Hồng và “bé Hà” để trao số tiền 4.080.000đ (tuần 1, tuần 2 và tuần 3+4 tháng 2) của các tấm lòng hảo tâm gửi đến, mong chia sẻ phần nào khó khăn của hai người phụ nữ bệnh tật.
Bà Hồng dẫn chúng tôi ghé qua nhà ông Tổ trưởng dân phố để nhờ làm thủ tục nhận tiền rồi vội vàng trở về vì chị Hà ở nhà một mình. Sự lo lắng của bà không thừa khi vừa đến đầu con hẻm nhỏ đã nghe tiếng chị Hà khóc kêu mẹ. Tất bật leo lên căn gác nhỏ, bà thành thạo làm các động tác hút, rửa ống thông tiểu cho con gái. Bà giải thích: “Bác sĩ nói do thời gian phẫu thuật đặt ống thông tiểu đã gần 6 năm rồi nên phần ống đặt bên trong người đã xuống cấp, đóng cặn, lâu lâu nước tiểu ứ lại làm cháu nó đau lắm cô à”. Nhìn đứa con gái oằn mình vì cơn đau, bà Hồng cũng rưng rưng, cố dỗ dành: “Ráng lên đi con!”.
Cơn đau của Hà đã tạm lắng nhưng chưa ngừng thổn thức. Chị khóc không hẳn vì đau mà còn vì lo lắng cho mẹ, đã nhiều lần bà Hồng ngất xỉu ngoài đường do bệnh tim. Từ đó, hễ mẹ đi ra ngoài lâu một chút là chị lại hoang mang. Nghe mẹ nói bạn đọc Dân trí gửi tiền giúp đỡ, gương mặt chưa ráo những giọt nước mắt nở nụ cười trong sáng như trẻ thơ. Nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy ấm lòng.
Bà Hồng kể tiếp, mấy hôm trước, nước tiểu ứ đọng làm Hà đau và phát sốt mấy ngày liền. May nhờ người quen giới thiệu, bà liên hệ với một bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu của bệnh viện Gia Định. Bác sĩ hướng dẫn bà mua loại nước muối vi sinh rồi dùng xi lanh súc rửa ống thông tiểu để làm sạch cặn và chất nhờn. Bà làm theo và thấy hiệu quả, chị Hà hết sốt. Hai mẹ con vui mừng khôn xiết vì sẽ bớt đi những đêm thức trắng vì cơn đau của chị Hà.
Vừa rồi, cái tết của hai mẹ con khá đầy đủ nhờ lòng hảo tâm của bà con công giáo, rồi những bạn đọc biết hoàn cảnh cũng ghé thăm và cho quà. Nào mì tôm, nào sữa, lạp xưởng… Quà nhiều quá, bà nghĩ ra cách bán lại cho bà con trong xóm để lấy tiền lo chi phí thuốc thang.
Còn với số tiền vừa được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà sẽ dùng để trả hết số nợ gần 3 triệu, nghĩa là sẽ hết lo lắng việc trả lãi hàng tháng. Số còn lại giúp bà có thể mua thuốc để tiếp tục chống chọi với căn bệnh tim (hiện kèm thêm biến chứng giãn cơ vành tim) để có sức chăm lo cho chị Hà.
Bà rất cảm kích việc làm của báo đã là chiếc cầu nối để những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn như mẹ con bà. Lời chúc chân thành bà muốn gửi đến các tấm lòng vàng: “Cầu ơn trên phù hộ cho các ân nhân luôn may mắn, được sức khỏe, thành đạt để có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo, khó khăn nhiều hơn”.
Lời tạm biệt của bà với chúng tôi là cái nắm tay và nụ cười hiền. Chúng tôi nhớ mãi tâm nguyện của bà: “Nghe người ta nói nếu được thay bàng quang giả thì bé Hà sẽ khỏe hơn nhưng mà chi phí đắt lắm, mẹ con tôi không dám mơ tới. Giờ tôi lo được cho nó, sau này tôi không còn, bé Hà nằm một chỗ, không biết sẽ ra sao đây…”.
Hồng Hoa - Hồng Nhung