Thứ Tư, 17/03/2010 - 15:42
Tiếp tục trao quà nhân ái tới bà Nguyễn Thị Đấu
(Dân trí) - Đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 2.400.000 đồng cho bà nguyễn Thị Đấu tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài “Mẹ con tôi đã quên mùi vị của thịt từ lâu rồi” hôm 12/3 vừa qua.
>> “Mẹ con tôi đã quên mùi vị của thịt từ lâu rồi”
Phó chủ tịch UBND xã Phú Diên trao quà bạn đọc báo Dân trí cho bà Đấu
Vượt quãng đường gần 30 cây số, chúng tôi trở lại thăm mẹ con bà Đấu, căn nhà trông sạch sẽ và khác hẳn hơn mọi khi. Gặp lại chúng tôi, bà mừng lắm, tâm sự: “Mấy hôm trước có ai ở nước ngoài gửi cho tôi 50USD cô ơi, thế là mấy bữa nay mẹ con tôi được nhiều người giúp đỡ quá”. Nghe có bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thêm được 2,4 triệu đồng, bà mừng giọng nghẹn lại: “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi, quả thật tôi vô cùng biết ơn mọi người”. Chính bà cũng không ngờ rằng, sống ở vùng biển nghèo này không ngờ lại có người biết đến và giúp đỡ mình nhiều như vậy.
Ông Huỳnh Văn Bòn, phó chủ tịch UBND xã Phú Diên cũng vui mừng cho biết: “Mỗi tháng bà Đấu được trợ cấp của xã 120.000 đồng, nhưng vì bà đã quá già không làm ăn gì được, con trai lại mang bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, uỷ ban cũng không có điều kiện để giúp đỡ nhiều được. Nay có báoDân trí quan tâm đến bà con trong xã, tôi thay mặt uỷ ban gửi lời cảm ơn đến báo và các nhà hảo tâm”.
Mặc dù vất vả bao năm nhưng khi có tiền bà chẳng tiêu xài phung phí, bà để dành sửa lại căn bếp, để dành dụm những lúc ốm đau. Nhìn anh Côi ngồi một mình trên chiếc giường bà tâm sự: “Mấy bữa nay nó ngoan hơn rồi đấy, tôi mua thêm thức ăn cho nó, thấy nó vui vẻ, không đi lung tung là tôi vui lắm rồi, chỉ sợ khi tôi đau ốm thì không ai chăm sóc nó”.
Người mẹ già này bao nỗi lo đè nặng đặc biệt là đứa con trai, chỉ hy vọng rằng họ sẽ có những ngày hạnh phúc trong thời gian còn lại của cuộc đời.
Linh Phương