Thứ Tư, 17/03/2010 - 12:41
“Người đàn bà không nhan sắc” tiếp tục được ủng hộ
(Dân trí) - Sáng 12/3, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 3.700.000 đồng cho bà Phan Vĩnh tại thôn Tân Lập, xã Phú Tân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài “Số phận của người đàn bà không nhan sắc”.
>> Số phận của người đàn bà không nhan sắc
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho bà Vĩnh.
Nhiều lúc tưởng chừng như cuộc đời đã đẩy số phận con người ta đến đường cùng, nhưng chỉ có những tình thương giữa người và người đã níu kéo và làm lành lại những vết thương lòng. Chính bản thân bà Vĩnh cũng không ngờ được rằng, số phận mình bây giờ đến đôi tay cũng không còn, bất cứ việc gì cũng phải nhờ người khác làm giúp. Nhưng sống giữa bà con hàng xóm, giữa cái nghèo với nhau họ lại yêu thương giúp đỡ nhau hết lòng.
Chúng tôi đến lúc bà Vĩnh vắng nhà, hàng xóm xung quanh thấy có khách lạ hỏi thăm thì liền đi tìm. Khi nghe có người giúp đỡ hơn 3 triệu đồng, ai cũng mừng. Chị Liên, hàng xóm cho hay: “Bà ấy không còn đôi tay nữa thì còn bà con cái xóm định cư nghèo này. Sống ở đây, tuy không giúp được bà ấy về tiền bạc nhưng bà ấy cần gì thì chúng tôi luôn sẵn lòng. Con người sống cũng vì cái tình nghĩa cả…”.
Nghe nói vậy chúng tôi cũng vui lây cái tình làng nghĩa xóm ở đây. Bấy lâu nay, bà Vĩnh nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà tâm sự: “Từ trước đến nay tôi nhận được gần 20 triệu của bạn đọc báo giúp đỡ. Tôi vô cùng cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có được số tiền lớn như vậy”.
Có thể gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng điều khiến bà được an ủi nhất là có rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là có bà con lối xóm thân thiện như vậy.
Linh Phương