Thứ Ba, 16/03/2010 - 14:45

Trao quà nhân ái cho chị Võ Thị Kim Thoa
(Dân trí) - Chiều 12/3, đại diện báo điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng cho chị Võ Thị Kim Thoa tại tổ 10, phường An Tây, thành phố Huế - nhân vật được viết trong bài “ Có phải là nỗi đau cuối đời”.
 >>  “Có phải là nỗi đau cuối đời”
 

Phó chủ tịch UBND phường An Tây trao quà bạn đọc cho chị Thoa
Cái nắng của buổi trời xế chiều hắt ngang trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hai vợ chồng trong buổi cấy thuê. Tôi đến lúc hai vợ chồng chị đang làm việc ngoài rẫy, những ngày này anh phải tranh thủ đi làm rẫy thuê cho hàng xóm bởi chỉ trong 2 tháng nữa chị phải nhập viện. Anh tâm sự: “Cực quá cô ơi, có ai thuê gì thì làm, vợ sắp nằm viện mà nhà có đồng nào đâu”. Nghe anh Dũng nói xong, chị Thoa như thấy mình là gánh nặng của gia đình cũng tủi thân: “Ai ngờ bệnh đến lúc này, hôm trước bác sĩ bảo phải nhập viện lại, tiền phẫu thuật cũng hết mấy chục triệu luôn”. Tuy không làm rẫy được nhưng lúc nào anh Dũng lên rẫy là chị cũng theo sau, khi mang bình nước, khi lấy chiếc khăn cho chồng.

 

Tôi báo cho chị biết là có người giúp đỡ cho chị một số tiền nhỏ, chị mừng lắm: “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có được số tiền này”.

 

Số tiền này không thể giúp chị phẫu thuật được bệnh nhưng cũng góp phần giúp đỡ cho cuộc sống của chị gần đây. Chị Phạm Thị Phương Mai - phó chủ tịch UBND phường An Tây cho biết: “Hoàn cảnh của chị Thoa rất khó khăn, những lúc có chính sách hỗ trợ là uỷ ban cũng dành cho chị một suất. Bây giờ, có bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, tôi thay mặt uỷ ban cảm ơn đến báo và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà con trong địa bàn”.

 

Anh Dũng, chồng chị Thoa cũng lấy làm vui mừng khôn xiết: “500 nghìn bằng tôi làm rẫy thuê hơn nửa tháng luôn. Có số tiền này để mua thêm thức ăn cho vợ, bị tim người yếu lắm, đứng với tôi được một lát khí nắng lên thì lại chóng váng không chịu nổi đâu”.

Những ngày này, hai vợ chồng chị chạy vạy khắp nơi, từ bà con hàng xóm và nghĩ đến cầm cố nhà cửa để chưa bệnh cho chị Thoa. Số tiền đó quá lớn đối với hai vợ chồng này, không biết rồi họ có gặp được may mắn trong cuộc sống tiếp theo?

 

Linh Phương