Thứ Ba, 16/03/2010 - 10:35
Quà nhân ái tiếp tục đến với bé Lê Đại Lợi
Ông Phan Kim Ngọc, phó chủ tịch phường Trần Phú trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho mẹ con cháu Lợi
Khi chúng tôi đến, cháu Lợi đang chơi một mình trong nhà, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - mẹ cháu Lợi đang giặt đồ phía sau. Chị Tuyền cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định, cháu chơi ngoan và cũng rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Lợi ăn không được nhiều, một bữa ăn không đầy một chén cơm, phải bồi dưỡng thêm sữa nhưng cháu cũng lười uống sữa lắm.
Các vết bỏng đã khô nhưng vẫn phải bôi thuốc, mỗi lần ngứa, Lợi lại đưa tay gãi khiến cho da chảy máu.
Hiện gia đình chị Tuyền đang sống cùng nhà với mẹ chồng, gia đình em trai chồng và em gái chồng trong căn nhà chật chội.
Chồng chị Tuyền cũng bị bỏng trong lần gặp nạn với bé Lợi nhưng bỏng nhẹ nên điều trị tại bệnh viện gần nhà. Sau khi điều trị khỏi, anh đã trở lại với nghề xe ôm ngay để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Chị Tuyền cũng tính mấy bữa nữa sẽ đi bán chè trở lại khi con đã khỏe mạnh.
Đáp lại những tấm lòng hảo tâm, chị Tuyền gửi lời tri ân đến những người đã giúp đỡ gia đình chị trong thời gian vừa qua.
Ông Phan Kim Ngọc, phó chủ tịch phường Trần Phú cảm ơn báo Dân trí và những tấm lòng đã quan tâm, giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn trong phường.
Khánh Hồng