(Dân trí) - Bị bệnh máu khó đông (Hemophilia) không được điều trị, lâu ngày, trong cơ thể cậu xuất hiện khối u lớn. Sau hai năm “ngự” ở sườn phải, khối u bỗng vỡ ra khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn và nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào nếu không kịp thời phẫu thuật.
Khối u to như quả hồ lô khiến sườn người bệnh "lệch" hẳn sang một bên.
Nếu không được phẫu thuật sớm, nguy cơ khối u vỡ thêm lần nữa, máu
xuất huyết ra ngoài không thể cầm được khiến người bệnh tử vong
tức thì là rất cao.
Anh Mai Văn Tĩnh (28 tuổi ở Tiên Lãng, Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại huyện Tiên Lãng. Ngay từ bé, anh đã được phát hiện mắc căn bệnh máu khó đông, nhưng vì nhà nghèo, nên cũng chỉ có thể điều trị cầm chừng. Vì không được điều trị liên tục, nên một khối u lớn đã hình thành ở ngay một bên sườn của anh Tĩnh. Khối u ngày càng lớn lên, khiến anh đi lại rất khó khăn, người “lệch” hẳn về một bên.
“Khối u luôn cảm giác như “mọng nước”, lúc nào cũng như sắp vỡ khiến việc đi lại, tắm giặt còn khó khăn, nữa là lao động. Vì thế, đã từ lâu, thằng Tĩnh có làm được gì đâu, chỉ hành nghề cắt tóc kiếm bữa ăn qua ngày cũng khó”, ông Mai Văn Bờ, bố đẻ Tĩnh tâm sự.
Hôm 13/3, bất ngờ khối u bị vỡ, máu ồng ộc chảy ra không thể cầm lại được nên gia đình đã đưa Tĩnh đi cấp cứu tại Trung tâm Heamophilia - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại đây, bệnh nhân đã được cấp cứu, điều trị để giúp máu đông lại, đỡ xuất huyết ra ngoài.
Theo bác sĩ điều trị, để bệnh nhân đỡ đau đớn, người bệnh cần được tiêm ít nhất 04 lọ yếu tố IX cô đặc loại 500 đơn vị trong vòng từ 7 - 10 ngày, với mức phí mỗi lọ là 4.000.000đ. Thuốc thì đắt, gia đình bệnh nhân thì nghèo, đưa con đi cấp cứu mà chẳng có lấy vài đồng, thuốc lại chưa thuộc danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, nên việc điều trị rất “cầm chừng”.
“Bác sĩ nói, khối u to chảy máu có thể khiến người bệnh tử vong bất cứ khi nào nên đã xếp lịch mổ vào ngày (15/3). Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn, bác sĩ tính hết khoảng 100.000.000đ, số tiền quá “khủng khiếp”, cả đời gia đình tôi chưa từng nghĩ đến số tiền lớn như thế, đã chạy đủ đường, đủ nơi vẫn chưa được 1/5 chi phí cuộc phẫu thuật”, bố Tĩnh lo lắng nói.
Biết hoàn cảnh người bệnh quá khó khăn, trong khi đó bệnh tình lại nghiêm trọng, có thể tử vong bất cứ khi nào nếu không được phẫu thuật nên các bác sĩ tại Viện cũng đang kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp sức. Nhưng cũng rất khó để đạt tới số tiền phải chi trả cho cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, sự sống của Tĩnh vẫn như ngọn đèn dầu trước gió, bập bùng có thể tắt bất cứ khi nào.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Ông Mai Văn Bờ: Thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. ĐT: 01698202482
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Hồng Hải