Thứ Năm, 11/03/2010 - 17:00

Em Nhân còn quá đáng thương
(Dân trí) - Vào sáng 11/03, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 2 triệu đồng được “trích nóng” từ Quỹ nhân ái của báo cho gia đình em Hà Ngọc Nhân - cậu bé tật nguyền bị tai nạn.
 >>  Thắt lòng trước hoàn cảnh cậu bé tật nguyền gặp nạn

Ts.Bs. Nguyễn Viết Quang - trưởng khoa gây mê hồi sức A bệnh viện TƯ Huế trao số tiền 2 triệu của báo Dân trí đến cháu Hà Ngọc Nhân.
 
Theo xét nghiệm, Nhân bị chấn thương sọ não, gây máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái. Ts.Bs. Nguyễn Viết Quang, trưởng khoa gây mê hồi sức A trao đổi “Đây là trường hợp nặng nhất trong các ca chấn thương đầu. Sau khi được đưa vào bệnh viện trung ương Huế ngày 06/03, toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất đã được huy động để giải phẫu. Kết quả sau hơn 6 tiếng, Nhân đã thoát cơn nguy hiểm tuy còn phải thở bằng ống thở. Thường 10 ca chấn thương sọ não như cháu, không qua khỏi đến 9. Tuy nhiên như một kỳ công có phần may mắn, Nhân đã được cứu thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc”.

 

Đến hôm nay (11/03), máy thở đã được rút ra do sức khỏe em đã tốt dần. Tạm thời Nhân đã mở mắt được và nghe loáng thoáng nhưng trí nhớ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Chị Nguyễn Thị Hải Liên, y tá trưởng điều dưỡng cho biết, phải theo dõi kỹ từng giờ vì còn nhiều vấn đề như nhiễm trùng, phù nề, hay phải đặt ống thở lại nếu bệnh nhân có dấu hiệu khó thở. Ngoài ra tỷ lệ mắc phải di chứng cũng được xác định là rất cao.

 

Có khả năng, Nhân sẽ được điều trị thêm 3 tuần nữa. Anh Cự cầm số tiền 2 triệu đồng của báo Dân trí trao tặng chắp tay lạy nói: “Tụi tôi đội ơn báo như cha mẹ. Cả nhà tôi đã được quý báo cứu rồi”. Đôi mắt anh chị quầng sâu, thân hình gầy rọp không còn sức sống. Được biết hàng ngày, 2 vợ chồng chỉ ăn một chiếc bánh mỳ cầm hơi vì không còn tiền nữa.

Hai triệu, số tiền tuy lớn nhưng chỉ đủ lo viện phí, thuốc men cho Nhân trong một ngày. Lòng chúng tôi quặn thắt không biết tương lai cháu bé tật nguyền sẽ ra sao trong khi ba mẹ đã hết đường chạy tiền lo con. Chúng tôi ra về với chung một ước nguyện đó là mong sao em Nhân sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này.

 

Đại Dương