Thứ Ba, 09/03/2010 - 16:25
Bé 9 tháng tuổi đã mãi mãi ra đi
(Dân trí) - Niềm mong ước của người mẹ trẻ cứu mạng sống cho đứa con thơ cuối cùng cũng tắt ngấm, để lại nỗi buồn không bao giờ nguôi. Nhưng, chút an ủi với chị là rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã cùng chia sẻ, ủng hộ chị trong những ngày khó khăn…
>> Sự sống mong manh của bé 9 tháng tuổi
Những ngày đầu tháng 3, liên lạc với chị Lê Ngân Hà, hiện đang là giáo viên trường tiểu học Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La để hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé Trần Chi Lộc (trong bài Sự sống mong manh của bé 9 tháng tuổi), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nghe chị báo hung tin: cháu đã mất vào đúng ngày mồng 3 Tết Âm lịch, tức ngày 16/2.
Mọi sự nỗ lực chạy chữa để cứu đứa con trai xinh xắn, đáng yêu của 2 vợ chồng giáo viên vùng miền núi cuối cùng cũng tan thành mây khói. “Kể từ khi chuyển cháu từ Bệnh viện tim Hà Nội sang Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thì yếu hẳn, và ra đi sau một cơn ho. Kèm với căn bệnh tim bẩm sinh, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, khó thở”, chị Hà buồn bã nhớ lại.
Bé Lộc dù được chạy chữa tích cực nhưng đã không qua khỏi
Chị Ngân Hà cho hay, hồi ở Bệnh viện tim Hà Nội, dù đã trải qua đến 5 lần phẫu thuật, nhưng chị vẫn luôn hi vọng cháu sẽ được cứu sống. “Hồi đó có những lúc cháu đã biết cười, chơi đùa với mẹ, dù chỉ bằng ánh mắt yếu ớt. Các bác sĩ ở Bệnh viện tim thật tuyệt vời, nhân hậu, mà tôi nhớ nhất vẫn là bác sĩ Nguyễn Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện. Ai cũng tận tình giúp đỡ để tìm cơ hội sống cho cháu, chỉ tiếc là số cháu yểu mệnh”.
Bé Trần Chi Lộc là con trai đầu lòng của 2 vợ chồng chị Ngân Hà, nên kể từ ngày cháu mất đến này cả hai anh chị vẫn còn đau buồn, nhớ nhung khôn nguôi. Tuy nhiên, điều chị được an ủi là trong quá trình chạy chữa, ngoài sự tận tình của các bác sĩ còn có hàng trăm tấm lòng hảo tâm gọi điện, chia sẻ cùng chị những khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất.
Để chạy chữa cho con trai, chị Ngân Hà đã phải bán cả căn nhà, vay mượn bạn bè khắp nơi với chi phí lên đến hơn 200 triệu đồng. Đó là cả một gia tài đối với hai vợ chồng giáo viên miền núi khó khăn. “Nhưng mà gia tài lớn nhất là đứa con trai thì không giữ được, đó mới là nỗi buồn khôn xiết. Cũng may bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho chúng tôi hơn 100 triệu đồng, góp phần chia sẻ rất lớn những khó khăn vừa qua”, chị Ngân Hà tâm sự.
Lời cảm ơn của chị Ngân Hà khiến những người làm báo của chúng tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì trong cuộc sống người tốt luôn hiện hữu khắp nơi, nhưng buồn là một sinh linh bé nhỏ đã mãi mãi ra đi trong niềm thương yêu vô hạn.
Sông Lam