Thứ Bẩy, 06/03/2010 - 14:04

Trái tim em bé 4 tuổi bị ung thư máu đã ngừng đập
(Dân trí) - Sau gần nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo, bé Hồ Minh Quan, nhân vật trong bài “Sinh mạng mong manh của bé 4 tuổi bị ung thư máu” đã qua đời sau ca cấp cứu.
 >> Sinh mạng mong manh của bé 4 tuổi bị ung thư máu
Dù biết bệnh của bé Quan đã đến hồi nguy kịch nhưng khi bé vĩnh viễn ra đi, không ai có thể cầm lòng. Đêm 1/3, cha mẹ bé đã cố gắng đưa con về quê để gặp bà nội và hai chị gái lần cuối nhưng trái tim bé nhỏ đã ngừng đập vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2/3.

 

Trước nỗi đau xé lòng, anh chị Sang gần như mất tỉnh táo. Mọi việc phải nhờ cậy những người tốt bụng xung quanh: một y tá đã thuê giúp chuyến xe về An Giang, tiền thuê xe do người nhà các bệnh nhi gom góp cho anh Sang mượn tạm.

 

Theo tục lệ của địa phương, bé Quan được khâm liệm ngay khi về đến nhà và an táng trong ngày. Người mẹ vật vã đau đớn đến nỗi thân nhân phải thay phiên nhau trông chừng chị. Mồ con vừa lấp, ngày 5/3, anh Sang đã phải vay mượn xóm giềng, ngược lên thành phố để làm lễ cúng cho bé Quan tại bệnh viện Ung bướu, đồng thời trả lại tiền thuê xe cho phụ huynh các bệnh nhi cùng khoa, vì anh biết hoàn cảnh của họ cũng khó khăn không kém.

 

Nhân chuyến đi này của anh, Dân trí đã trao một phần số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh trong tuần 1 tháng 3 (15.030.000 đồng) để lo cho bé Quan mồ yên mả đẹp.

 

Với vẻ mặt thẫn thờ, anh Sang đau xót kể: “Hồi cháu còn khỏe, ai cũng khen thằng nhỏ ngoan ngoãn. Trước khi hôn mê nó còn nói: “Ba đừng khóc”…
 

Anh Sang - bố bé Hồ Minh Quan nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc Dân trí

 

Sau khi báo đăng, rất nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm, an ủi vợ chồng tôi, có cả cuộc gọi từ nước ngoài. Tôi biết đây là lúc tôi phải mạnh mẽ vì còn 2 con gái nữa. Lâu nay lo làm ăn tối mặt tối mày, 4 giờ sáng đi làm, tối mịt mới về nên không có nhiều thời gian lo lắng cho sức khỏe tụi nhỏ. Cứ thấy 3 đứa ngoan ngoãn là tôi yên tâm rồi. Ai dè… Phải chi cháu Quan được chữa trị sớm hơn.

 

Từ nay, vợ chồng tôi quyết tâm theo dõi kỹ sức khỏe 2 đứa con gái. Chị ba của bé Quan (học lớp 4) ốm nhom à, bác sĩ ở Long Xuyên nói cháu bị viêm phổi và suy dinh dưỡng. Tôi sẽ đưa 2 đứa đi khám tổng quát, còn món nợ lớn đành trả từ từ. Vợ chồng tôi đã mất một đứa rồi, không thể mất thêm đứa nào nữa”, nói đến đây, đôi mắt sưng húp của người cha đỏ hoe.

 

Anh lấy từ ví ra mảnh phiếu chuyển tiền kèm lời chia buồn vắn tắt mà anh nâng niu như kỷ vật, đồng thời cho biết số tiền bạn đọc gửi trực tiếp đến nhà là hơn một triệu, kèm 100USD. Người cha bất hạnh tự hứa với mình, sau này anh sẽ đi làm “công chuyện xã hội” như những người đã giúp con trai anh để giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư, bởi giờ đây, anh xem tất cả những đứa trẻ đó như con mình.

 

Hồng Nhung