Hễ thức dậy bé lại kêu khóc vì quá đau
Nhìn bé Hồ Minh Quan nằm thiêm thiếp trên giường bệnh (phòng 301, lầu 2, BV Ung Bướu), không ai có thể cầm lòng. Cháu bé chưa đầy 4 tuổi, chân tay khẳng khiu như que củi, bụng tròn căng nổi rõ những gân xanh.
Anh Hồ Quốc Sang (34 tuổi) lo âu: “Cháu nó phát hiện bệnh từ tháng 10 năm ngoái. Ban đầu chỉ thấy bụng cháu lúc nào cũng cứng, bất kể no hay đói. Vợ chồng tôi đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. Sau đó đưa cháu vào bệnh viện huyện Phú Tân (An Giang), rồi đến Nhi Đồng 1. Nằm bên đó 4 ngày phải chuyển sang đây”.
Một chị người nhà bệnh nhi cùng phòng xen vào câu chuyện: “Lúc biết tin bé Quan bị ung thư máu, phải nhập viện gấp, vợ chồng anh Sang định ôm con về quê vì hết sạch tiền. Bà con nơi đây đã quyên góp mỗi người một chút để cháu bé được nhập viện. Tội nghiệp lắm, lúc hay tin, hai vợ chồng hồn vía lên mây, ngay cả giấy tờ chúng tôi cũng phải lo giúp”.
Cứ cách ngày, bé Quan lại phải truyền máu và tiểu cầu. Dù có bảo hiểm, giia đình vẫn phải trả hơn 1 triệu đồng/lần truyền máu. Máu phải được truyền cho đến khi đủ để bé Quan có thể vô thuốc. Hễ thiếu máu, bé lại bị xuất huyết, máu tuôn ra từ mũi, miệng khiến cha mẹ hoảng hốt.
Vợ chồng anh Sang thuộc diện hộ nghèo ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang. Anh chị không có đất đai, chỉ có căn chòi nhỏ tạm bợ do cha mẹ cho. Vì vậy, hai vợ chồng quanh năm nai lưng làm thuê để nuôi 3 đứa con.
Anh Sang kể: “Tôi hay vác cám cho mấy “hầm” (ao vuông) nuôi cá. Bữa thì cuốc đất, đến mùa lúa thì gặt mướn. Mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn, nhưng cũng tùy bữa thôi”. Vợ anh thường ở nhà chăm con, rồi ai kêu gì làm nấy.
Bé Quan bỗng thức dậy, mếu máo kêu đau và đòi về nhà. Mẹ bé tìm mọi lời dỗ dành, xoa dịu cơn đau cho con và liên tục đắp khăn ướt để bé hạ sốt. Anh chị đã thức trắng mấy đêm liền nhưng việc đó nào có sá gì so với nỗi lo cho tính mạng của đứa con út bé bỏng.
Người cha ôm con bất lực, đau đớn...
Việc điều trị cho bé chỉ có thể có thể đếm từng ngày vì số tiền quyên góp được có hạn, mà theo lời bác sĩ điều trị, Quan bị ung thư máu rất nặng, thiếu tiểu cầu, gan và lách đã sưng to. Ngày 28/2, bé Quan lại phải vào phòng cấp cứu. Tính mạng cháu bé như ngàn cân treo sợi tóc, rất cần những tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh Hồ Quốc Sang: ấp Hòa Bình, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang. ĐT: 0125 377 3367.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Hồng Nhung