Thứ Ba, 02/03/2010 - 09:00

Đứt ruột nhìn con thơ lâm trọng bệnh
(Dân trí) - “Bố mẹ ơi! Cứu con! Con đau quá!” - Mỗi lần nghe tiếng rên vón cục trong cổ họng cậu con trai út, vợ chồng anh Nguyễn Tri Sáng như đứt từng khúc ruột. Căn nhà nhỏ tắt hẳn tiếng cười từ ngày cháu Nguyễn Tri Nhân mắc bệnh nhiễm trùng máu.
 

Vợ chồng anh Sáng túc trực bên giường bệnh cháu Nhân không kể đêm ngày.
 
“Giá như được mang bệnh thay con, đau đớn thay con, vợ chồng em cũng cam lòng. Cháu còn bé quá! Thực sự vợ chồng em chẳng biết phải làm sao?” - lời tâm sự của chị Lương Thị Sâm (1970) đứt quãng bởi dòng nước mắt.

 

Mới 9 tuổi đầu, nhưng cháu Nguyễn Tri Nhân (2001) đã gắn mình trên giường bệnh hơn 4 năm nay. Mọi bi kịch bắt đầu từ một nốt hạch nhỏ xuất hiện ở cổ năm Nhân bốn tuổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy: cháu mang “Hạch phản ứng”. Tri Nhân bước vào phòng mổ lần đầu tiên khi chưa đầy 5 tuổi. Sau phẫu thuật, bệnh tình có phần thuyên giảm. Tưởng chừng mọi nỗi đau đã qua, nhưng một năm sau nốt hạch phản ứng tái phát. Hạt hạch bé bằng hạt đậu giờ lớn hơn trước, kéo theo cơn đau dai dẳng. Lúc bạn bè háo hức với kì nghỉ hè cũng là thời điểm Nhân bước vào ca phẫu thuật lần 2. Bệnh tật vẫn bám riết cậu bé. Trở về nhà sau phẫu thuật được một thời gian ngắn, Nhân lại phát bệnh. Lần thứ 3 đem con nhập viện, vợ chồng anh Sáng nhận tin sét đánh. Các xét nghiệm cho thấy: Nhân bị nhiễm trùng máu. Giờ đây, các nốt hạch đã theo đường máu chạy vào ổ bụng, xuất hiện khắp thân thể cháu.

 

Dù nghèo khó, vợ chồng anh Sáng vẫn cứng cỏi quyết tâm “đưa con từ cõi chết trở về”. Nghe đồn đại ở đâu có bác sĩ giỏi, hai vợ chồng lại khăn gói ôm con lên đường. Mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình đầy nước mắt. Anh Sáng vẫn nhớ như in lần đưa cháu vào Sài Gòn chữa trị. Trên đường đi, cơn đau khiến cháu ngất lịm. Vợ chồng anh khản họng, lay gọi con… Chủ xe thấy thế “hầm hầm sát khí” đuổi cả nhà xuống đường, bởi “nhỡ cháu chết trên xe thì tiệt đường làm ăn”. Năm ngoái, tiền mua thuốc hết nhẵn, anh chị buộc lòng bán đôi nhẫn cưới, rồi chiếc vòng bà nội để lại… “Giờ mà, có ai mua hai vợ chồng em. Hai vợ chồng cũng đồng ý bán để chữa bệnh cho con”, giọng anh Sáng nghẹn đắng.

Tháng kề tháng ròng rã trôi, bệnh tình Tri Nhân chẳng mấy thuyên giảm. Lục đi, lục lại, số tiền trong túi còn vài tờ cuối cùng, anh chị bồn chồn lo lắng. Chị Sâm run run tâm sự: “Chồng em làm nghề lái xe ôm. Em thì chỉ buôn bán nhỏ. Nuôi ba con ăn học đã khó, đằng này…”.

 

Bốn năm rong ruổi theo con đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ, anh chị chẳng kiếm ra một đồng. Số tiền chữa bệnh cho cháu đều từ những lần lạy lục vay mượn, sự giúp đỡ của bà con xóm giếng... Niềm hi vọng về ngày con khỏe mạnh bị thực tế nghiệt ngã dội gáo nước lạnh. Bao lần, chị Sâm, anh Sáng quỳ lạy dưới chân những người cho vay nặng lãi. Nhưng, chẳng ai đủ lòng tốt để cho “cái gia đình gặp vận mạt” vay tiền. Tài sản đáng giá trong nhà lần lượt “đội nói ra đi”, sổ đỏ chẳng có, sổ hộ nghèo lại không thể đưa ra cầm cố..., mọi con đường đều đẩy hai vợ chồng đến ngõ cụt.

Mỗi ngày, Nhân lên cơn đau khoảng 2, 3 lần. Có khi cơn đau kéo dài từ đầu hôm đến tảng sáng. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, những liều thuốc cũng “chẳng đủ sức” giúp Nhân chống chịu từng cơn đau.

Hơn bốn năm nay, ao ước “có một điều kì diệu nào đó sẽ đến với con” luôn thường trực trong lòng hai vợ chồng. Nhưng, “điều kì diệu ấy” ngày càng xa vời khi cháu không bác sĩ, không một phương tiện chữa trị hiện đại…

 

Sự sống của Tri Nhân giờ đây dựa vào mấy thang thuốc Nam, bình khí Oxy, mấy liều thuốc giảm đau… và tình thương của bố mẹ, hai chị, láng giềng.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Nguyễn Tri Sáng - chị Lương Thị Sâm: thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

                Trương Quang Hiệp