Thứ Sáu, 26/02/2010 - 15:36
“Bữa nay con đỡ thèm thịt rồi”
(Dân trí) - Đến trao quà cho gia đình có 3 phụ nữ điên và đứa trẻ mồ côi trong ngày đầu năm, chúng tôi đã thấy những sự thay đổi tích cực. Nhờ sự giúp đỡ nhiều nhà hảo tâm, của chính quyền xã Thủy Phù, nhà đã có điện, nước và gạo để ăn.
>> Ngôi nhà có 3 phụ nữ điên và đứa trẻ không cha

Ông Phan Anh Tuấn, PCT xã Thủy Phù trao quà Nhân ái của báo Dân trí đến gia đình em Được.
Ông Ngô Toản, chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho hay, trước Tết 2 tháng chính quyền địa phương đã trích quỹ bắt hệ thống nước và điện cho nhà em Được, đồng thời nhận trách nhiệm trả tiền sử dụng hàng tháng cho nhà. Kế hoạch sắp tới, xã sẽ lợp lại mái hiên bếp để thuận tiện cho việc nấu ăn.
Cu Được đã lần đầu tiên học bài dưới ánh đèn điện. Cháu nói: “Nhờ có điện mà mỗi tối con học thêm được 2 tiếng. Con vui lắm!”.
Ông Phan Anh Tuấn, phó chủ tịch xã cho biết Được tuy nghèo nhưng rất cố gắng trong học tập, cháu có nhiều bằng khen học sinh khá, giỏi những năm qua.Với số tiền phụ cấp ít ỏi 120.000đ/người trong tháng, không ai nói ai, chị Sen chị Vân và chị Thu đi gánh nước thuê cho cả xóm để kiếm thêm tiền mua thức ăn. Cách đây mấy hôm, có nhà hảo tâm gửi cho 5 trăm ngàn, cầm tiền mừng quá, 3 chị em nhìn nhau cười ú ớ rồi… bật khóc.
Nhận số tiền 3 triệu từ Quỹ Nhân ái của báo Khuyến học & Dân Trí, cu Được mừng hẳn. Được nói, ánh mắt long lanh: “Trưa nay con sẽ chạy đi mua 1kg thịt về kho, xào và nấu canh ăn cả tuần. Có thịt là con đỡ đói, đỡ thèm rồi”.
Trong nhà, vẫn chưa có một trụ cột. Được thì còn quá nhỏ, 3 cô thì lúc điên lúc tỉnh. Hỏi tuổi, chị Sen nói 16; chị Thu cười mếu bảo mình còn 20, riêng chị Vân vừa tô son môi, vuốt tóc e thẹn nói “em muốn lấy chồng lắm nhưng còn ngại vì chỉ mới lên 15”.
Đại Dương