Thứ Sáu, 26/02/2010 - 09:12

Quà nhân ái đến với bà Nguyễn Thị Đấu
(Dân trí) - Chiều 25/2, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 5.100.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Đấu tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài: “Mẹ con tôi đã quên mùi vị của thịt từ lâu rồi”.
 

Đại diện chính quyền địa phương trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho bà Đấu.
 
Không thể tin vào mắt mình, bà run rẩy khi cầm số tiền trên tay: “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi có được số tiền lớn này”. Nhận được số tiền của bạn đọc giúp đỡ, bà mừng lắm. Đó là số tiền lớn mà cả cuộc đời buôn bán vất vả bà cũng không hề có được. Bà tâm sự: “Mấy tháng nay, tôi thường hay nhận được sự giúp đỡ của ai qua bưu điện, có khi bằng tiền mặt, có khi cả tiền USD nữa cô à, tôi mừng lắm”. Nghe tôi nói đó là tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, bà cứ cảm ơn quý bạn đọc và báo mãi.

 

Bấy lâu nay mới có số tiền lớn như vậy, bà lại chẳng muốn tiêu xài gì nhiều, chỉ dành dụm phòng khi ốm đau, “Tôi định đem lên gửi ngân hàng hết số tiền này, để ở nhà tôi không yên tâm, cực khổ bao năm rồi, bây giờ có tiền cũng không thể hoang phí được, phải biết quý đồng tiền người ta ủng hộ mình nữa”, bà tâm sự.

Có được số tiền này, bà dự định sẽ mua gạo để dự trữ ăn dần, bà sẽ mua chiếc chăn, chiếc chiếu mà tính toán bấy lâu nay vẫn chưa mua được. Nhìn anh Côi bà cho hay: “Côi cũng vui lắm, tôi mua cho nó 1,2 bộ đồ mới khi có người gửi tiền trước tết, nó mừng lắm, khoe cả xóm, thấy nó vậy tôi cũng đỡ mủi lòng”.

Mặc dù bà con hàng xóm biết bà nhận được giúp đỡ nhiều nhưng hễ khi đánh cá vào họ vẫn vui vẻ cho bà ít con cá, cái tình nghĩa hàng xóm ở miền quê nghèo này làm bà thấy mình được an ủi nhiều lắm. Ông Định, cán bộ UBND xã Phú Diên cho biết: “Đây là một trong những hộ khó khăn trong xã nên mỗi khi nghe bà có ai giúp đỡ tôi cũng mừng cho bà lắm, tôi thay mặt ủy ban xã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc”.

Linh Phương