Thứ Hai, 22/02/2010 - 16:26
Cậu sinh viên chống chọi với khối u ác tính đã ra đi
(Dân trí) - Phạm Duy Tùng đã ra đi mãi mãi khi vừa bước sang tuổi 19 với nhiều ước mơ phía trước. Cuộc đời em thật ngắn ngủi nhưng thật đáng trân trọng, bởi em đã ghi lại dấu ấn đẹp cho đời bằng tấm gương nghị lực phi thường.
>> Chống chọi với khối u ác tính để vào Đại học
Giọng trầm buồn, cậu ruột của em Phạm Duy Tùng thông báo: “Sáng nay, Tùng đã được hỏa táng. Cháu ra đi vào chiều mùng 7 Tết. Gia đình xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm cháu suốt thời gian qua”.
Phạm Duy Tùng bên mẹ những ngày chống chọi với bệnh tật
Mới năm trước, cậu học trò giỏi trường THPT chuyên Tiền Giang háo hức nuôi ước mơ vào đại học Kinh tế. Tai họa ập đến bất ngờ vào đúng thời điểm em miệt mài ôn thi học kỳ II lớp 12. Cắn răng chịu đựng sự đau đớn do khối u ác tính ở chân hành hạ, Tùng vẫn kiên cường vượt qua các kỳ thi, từ học kỳ đến tốt nghiệp rồi Đại học.
Thương ba mẹ vất vả lo cho mình ăn học, Tùng luôn vượt khó, ra sức học hành, mong đến ngày đi làm để báo hiếu. Niềm vui trúng tuyển vào ĐH Kinh tế TPHCM của em không được trọn vẹn vì 3 lần hóa trị mà thuốc không tác dụng. Các bác sĩ kết luận khối u lan ra mô mềm xung quanh và có nhiều vùng hoại tử bên trong. Mặc dù bác sĩ chỉ định phải tháo khớp chân để kéo dài sự sống nhưng Tùng nhất định không chịu vì hi vọng khoa học sẽ dành riêng cho mình điều kỳ diệu.
Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt sáng ngời vẻ cương quyết của em: “Em không muốn mất chân, khoa học có nhiều điều kỳ diệu lắm. Em không sợ chết, em chấp nhận hậu quả của quyết định này”. Và ngày ngày, vừa chịu đựng cơn đau với niềm hi vọng mong manh, em vừa đến lớp học như bao bạn sinh viên khác. Em đã chiến đấu với bệnh tật đến phút cuối cùng.
Phạm Duy Tùng vĩnh viễn đi xa nhưng tấm gương vượt khó học giỏi của em vẫn ngời sáng.
Lê Phương