Thứ Tư, 10/02/2010 - 11:35
Sóc Trăng
Quà nhân ái tiếp tục đến với bé 5 tuổi bị bỏ rơi mắc ung thư
Nhận được số tiền, cô Nghĩa không cầm được nước mắt bày tỏ: “Tôi thật mang ơn sâu sắc đến những tình cảm của bạn đọc Dân trí dành tặng, nếu không có số tiền này vợ chồng tôi cũng chẳng biết chạy vạy ở đâu để có tiền mua thuốc cho bé Chi uống nữa”.
Nhìn khuôn mặt dễ thương, ngoan hiền của bé Chi, chúng tôi không cầm được những dòng nước mắt khi biết căn bệnh ung thư máu đang hành hạ bé hàng giờ, đây thực sự là một nỗi đau quá lớn đến với bé. Mặc dù bé rất muốn được đi học để cùng vui đùa với bạn bè, được cô giáo kể chuyện cho nghe. Nhưng chắc có lẽ những ước mơ của cháu nó sẽ không bao giờ thành hiện thực vì hàng ngày cháu phải chống chịu với căn bệnh quái ác này.
Bé Chi cùng bà ngoại vui mừng báo tin cho PV Dân trí.
Được biết, kể từ khi báo Dân trí đăng bài viết “bé 5 tuổi bị bỏ rơi mắc ung thư” cho đến thời điểm này ông bà ngoại cháu Chi đã nhận được số tiền gần 25 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ.
Dưới đây là danh sách các bạn giúp đỡ cho cháu Chi
Bạn đọc ở Hà Nội
-Lê Thị Thanh Hà: 1.000.000 đồng
-Vũ Thị Kim phong: 300.000
-Nguyễn Lan Anh: 300.000
-Mầm Ngọc Lan: 500.000
-bạn dọc giấu tên: 100.000
-Tạ Ngọc Cầu: 1.000.000
-Manh Thị Khánh Ly: 200.000
-cháu bé 3 tuổi Nguyễn Tuấn Thành: 200.000
Bạn đọc ở TPHCM
-Mầm Kim Sa: 1.000.000
-Trịnh Tuấn Anh: 3.000.000
-Nguyễn Chân Lý: 200.000
-Huỳnh Anh Dũng: 200.000
-Một bạn đọc xin giấu tên: 500.000
Cùng các bạn đọc Mầm My Thái ở Bình Thuận 200.000 đồng; Lê Ngọc Sự ở Long An 2.000.000 đồng; Lê Anh Tuấn ở Thanh Hóa 100.000 đồng; Lê Thành Tâm ở bạc Liêu 200.000 đồng; Nguyễn Minh Tiến ở Huế 100.000 đồng; Nguyễn Lan Sung ở Vũng Tàu 200.000 đồng Phan Trung Thành ở Hải Phòng 100.000 đồng và hai bạn đọc là việt kiều Mỹ (xin giấu tên) giúp đỡ 200 USD.
Trong số những bạn đọc giúp đỡ vừa nêu trên có cháu bé 3 tuổi Nguyễn Tuấn Thành ở Hà Nội đã chia sẽ với cháu Chi qua điện thoại bằng những lời nhắn nhủ: “Mong chị Chi sớm hồi phục sức khỏe để vui vẻ cùng em đón tết”. Được biết số tiền này là bé Thành dành dụm được và gửi cho chị Chi khi nghe ba mẹ đọc bài báo viết về bé Chi.
Một lần nữa, thay mặt gia đình cô Nghĩa gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban biện tập, các anh chị PV cùng bạn đọc của báo Dân trí đã hết lòng giúp đỡ bé Chi.
Tuấn Thành