Thứ Ba, 09/02/2010 - 23:40

Nghệ An:

Đưa tết ấm lên với miền Tây
(Dân trí) - Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những chuyến hàng của tấm lòng người miền xuôi lại đến với đông bào nơi biên giới miền Tây xứ Nghệ. Để rồi họ có một cái tết ấm áp và no đủ hơn.

Đồng chí Thái Thanh Quý (áo xanh) - phó bí thư thường trực tỉnh đoàn và đại diện của Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo Nghệ An trao quà cho trẻ em nghèo xã Hữu Kiệm.

“Tết ấm miền Tây” là chương trình do tỉnh đoàn Nghệ An phát động và được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Nghệ An. 

Sáng 7/2/2010, đoàn thanh niên tình nguyện của tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông, đoàn doanh nghiệp Nghệ An, đoàn trường ĐH.Vinh, trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nghệ An và trường ĐH sư phạm kỹ thuật Nghệ An cùng với PV Dân trí và hàng ngàn suất quà, áo ấm, chăn… đã đến với hai huyện vùng biên giới nước bạn Lào là huyện Tương Dương, Kỳ Sơn.

Đại diện hội Chữ  Thập Đỏ tỉnh Nghệ An trao quà cho gia đình nạn nhân chất  độc da cam xã Hữu Kiệm

“Đây là hoạt động thường niên của tỉnh đoàn Nghệ An và các tổ chức đoàn cơ sở đóng trên địa bàn huyện với mục đích duy nhất là san sẻ những khó khăn, thiếu thốn và để cho đồng bào miền Tây xứ Nghệ có một cái tết đúng nghĩa”, anh Thái Thanh Quý - Phó bí thư thường trực Đoàn TNCS HCM tỉnh Nghệ An cho biết. 

Vượt qua gần 400km đường rừng núi lô nhô những đá, gập ghềnh, Đoàn đã đến với đồng bào Mông hai xã Tam Hợp (Tương Dương) và Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) cùng 2.600 bộ quần áo ấm, 60 chiếc chăn ấm để giúp bà con chống chọi với cái rét khắc nghiệt ở vùng núi cao này. Ngoài ra còn có gần 60 suất quà, bánh chưng, kẹo bánh, dầu ăn… Tất cá số hàng này đều do các đoàn viên thanh niên, các tổ chức, cá nhân quyên góp.

Nét đẹp thiếu nữ Mông ngày Tết với trang phục đón đoàn tình nguyện dưới xuôi lên bản Pha Lếch Phay.

Khi biết tin đoàn thanh niên tình nguyện mang quà lên, ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân diện những bộ quần áo đẹp nhất với những chiếc váy thêu sặc sỡ đã đến cổng UBND xã để đón đoàn lên.  

Già làng Vừ Chống Pó (bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) không giấu được niềm xúc động: “Hơn 10 năm chuyển từ núi cao xuống Huồi Tụ cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Nhờ những chuyến hàng tình nguyện của đồng bào miền xuôi Tết năm nay bản ta không còn phải đón giao thừa “chay” như mọi năm nữa. Dân bản ta vui lắm, cảm ơn đoàn nhiều lắm”.

Đại diện tỉnh đoàn và hội doanh nghiệp Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo bản Huồi Sơn.

Còn cô bé Già Y Pà (bản Pha Lếch Phay, xã Noọc Mạy, huyện Kì Sơn) thì háo hức lắm. Từ bản Pha Lếch Phay xuống đến trung tâm huyện phải mất 60Km đường rừng nên mỗi năm cố gắng lắm thì Pà và những bạn gái trong bản mới được xuống phố một lần. Vì vậy đơn giản như những tấm bánh, những gói kẹo chỉ là mơ ước xa xỉ của trẻ em nơi núi cao này. Bởi vậy đã 16 tuổi nhưng Pà cũng hết sức vui mừng vì có kẹo và áo mới. “Chỉ vào dịp tết em mới được ăn kẹo thôi. Ngày bình thường còn bận đi lên nương mà”, Già Y Pà cho biết.

Các em ở xã Huồi Sơn háo hức đón đoàn tình nguyện lên chúc Tết.

Chị Vân Anh -  đại diện của đoàn công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông xúc động: “Đồng bào trên này, đặc biệt là các em nhỏ còn thiếu thốn nhiều quá nhưng rất chân tình lắm. Mọi người lên đây đều được xem như là con của bản. Điều đó khiến bọn mình cảm động lắm. Tết năm sau bọn mình sẽ cố gắng vận động sự đóng góp nhiều hơn nữa từ các cá nhân, tổ chức để đồng bào được đón một cái Tết đúng nghĩa hơn.  

Cũng trong dịp này 100 con bò trị giá 700 triệu đồng và 100 triệu đồng gồm 1 bộ đồ chơi ngoài trời, 1.045 hộp sữa, 150 suất quà, ngoài ra còn có 10 triệu đồng cho đồng bào nghèo, nạn nhân chất độc da cam do Hội Chữ Thập Đỏ, Hội đồng đội Tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Đài Phát Thanh truyền hình Nghệ An và văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An đã lên với đồng bào xã Hữu Kiệm. 

Hoàng Lam - Nguyễn Duy