(Dân trí) - Cả tháng nay, Du cũng khóc ướt gối vì vết thương hành hạ. Nhưng lúc này, cơn nhức nhối không thể sánh bằng nguy cơ em bị cưa chân. Hậu quả của tai nạn giao thông mới nghiệt ngã làm sao!
“Du ơi, gắng ăn một miếng đi con!” - tiếng mẹ tha thiết bên tai. Đàng Nữ Ái Du mở mắt, khẽ lắc đầu. Cơn đau kéo dài ở chân phải vét cạn sức lực của cô gái người Chăm, khiến em không cất nên lời. Lát sau, em thều thào: “Mẹ ơi, bác sĩ có cưa chân con không?”. Người mẹ vỗ về: “Bác sĩ nói sẽ gắng hết sức giữ lại chân cho con. Con cứ yên tâm!”.
Du nhìn quầng thâm trên mắt mẹ, cả tháng nay mẹ túc trực bên Du, không ngủ trọn đêm nào. Dáng mẹ vốn khắc khổ nay lại võ vàng hơn. Du lại sắp làm mẹ khổ thêm, nếu chẳng may, chân phải bị cưa thì Du không thể giúp mẹ dệt thổ cẩm được nữa.
Làng Mỹ Nghiệp (tên Chăm là Palei Caklaing) quê Du nổi tiếng lắm. Khách du lịch đến Ninh Thuận thường ghé đây mua thổ cẩm. Như phần đông phụ nữ Chăm ở ngôi làng có nghề dệt thổ cẩm từ lâu đời, Du và mẹ đều thành thạo việc canh cửi.

Cô bé Chăm rất cần các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để tiếp tục điều trị.
Người ta có vốn liếng mở cửa hiệu thì trở nên khá giả, còn nhà Du chỉ dệt thuê, lấy công làm lời. Mỗi ngày, mẹ còng lưng dệt được 5m thổ cẩm có bề rộng 6-7 tấc thì kiếm được 10 ngàn đồng. Du nửa ngày đi học, nửa ngày dệt giúp mẹ. Thấu hiểu nỗi khó nhọc của công việc làm thuê, Du quyết tâm học thành tài để mai đây cuộc sống gia đình no ấm hơn.
Thấy cháu gái có chí học hành, cậu của Du mừng lắm. Bản thân cậu học rất khá nhưng phải thôi học ở lớp 11 vì ông bà ngoại quá nghèo. Cậu hứa sẽ giúp ba mẹ Du lo cho em học đến đại học. Đáp lại lòng mong mỏi của gia đình, cô học sinh lớp 9 tỏ ra có năng khiếu môn văn, môn hóa và địa lý. Em ấp ủ giấc mơ trở thành cô giáo dạy ngữ văn.
Nhưng buổi tối ngày 4/1, trên đường về nhà, Đàng Nữ Ái Du (học sinh lớp 9, trường THCS Trương Định) đã bị xe đâm gãy chân phải. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy, còn Du được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Bác sĩ điều trị của Du, bà Trần Nguyễn Trinh Hạnh cho biết, chân của Du bị gãy hở, mạch máu đứt rất nhiều, một số cơ bị hoại tử và nhiễm trùng viêm xương. Du đã được mổ nhiều lần nhưng vết thương vẫn chảy mủ. Bác sĩ Hạnh băn khoăn: “Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì buộc phải tiến hành cưa chân, và cưa lên đến đùi. Chúng tôi hết sức cố gắng để giữ lại chân cho em. Em Du còn trẻ quá!”.
Gia đình thuộc diện nghèo trong thôn, cha chăn vịt mướn, mẹ dệt vải thuê với số tiền ít ỏi là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Cha mẹ chưa kịp đóng phí làm bảo hiểm y tế cho Du thì xảy ra tai nạn. Vay mượn bà con khắp nơi cũng chỉ đủ cho 2 lần mổ. Từ lúc Du nhập viện, đứa em học lớp 7 phải bỏ học, đi ở mướn cả năm để lấy tiền chạy chữa cho chị.
Nghĩ đến gia đình, Du lại trào nước mắt. Nếu mất chân rồi, Du sẽ không giúp mẹ dệt thổ cẩm được nữa. Sau đợt nằm viện này, nợ nần sẽ chồng chất, đẩy ước mơ làm cô giáo ra xa tầm tay của em.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Đàng Nữ Ái Du (hoặc Thiên Thị Lắm, mẹ của Du): thôn Mỹ Nghiệp, khu phố 11, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Hồng Nhung