Chủ Nhật, 07/02/2010 - 07:11

Chia sẻ khó khăn với “người đàn bà không nhan sắc”
(Dân trí) - Chiều 5/2, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 10.650.000 đồng cho bà Phan Vĩnh tại phòng số 19, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, bệnh viện Trung Ương Huế - nhân vật được viết trong bài Số phận của người đàn bà không nhan sắc.
 >> Trao 5 triệu đồng cho “người đàn bà không nhan sắc”
 >> Số phận của người đàn bà không nhan sắc


Nhân viên bệnh viện trao quà bạn đọc báo Dân trí cho bà Vĩnh
 

Không thể tin vào mắt mình khi cầm số tiền quá lớn trên tay, bà mừng quá xúc động: “Tôi vô cùng cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi có được số tiền lớn như vậy”. Số phận của bà hiện nay dường như còn bi thảm hơn khi cánh tay còn lại do bị nhiễm trùng nên phải cưa cụt. Vậy là từ nay bà mất đôi tay vĩnh viễn, bà Vĩnh tâm sự: “Lúc trước mất một cánh tay đã khổ, nay mất thêm một cánh tay nên nữa mọi sinh hoạt đều do thằng con trai làm giúp, tôi biết làm gì để sống bây giờ”.

 

Nằm viện để cưa tay vậy là 2 tuần, tiền viện phí cũng khá nhiều, nên khi nhận số tiền này, bà sẽ dành một nữa để trả viện phí, số  còn lại sẽ dành dụm để làm vốn làm ăn. Nhưng bà vẫn đang còn suy nghĩ không biết nên làm ăn thế nào nữa, “tôi cũng chưa biết nên làm ăn thế nào đây, không có tay chẳng biết buôn thúng bán bưng gì được nữa”, bà cho hay.

 

Em Nguyễn Cư hằng ngày phải lên bệnh viện để giúp mẹ, em không tâm sự: “Mọi việc bây giờ em phải làm giúp mẹ hết, tay mẹ không còn nên làm gì cũng phải có người giúp, thấy mẹ vậy em thương lắm”.

 

Số  tiền hơn 10 triệu đồng này quả là lớn  đối với bà Vĩnh, cả cuộc đời lê bước ăn xin khắp nơi, vài trăm ngàn dành dụm đã hiếm khi cầm được. Nay, đã 2 lần nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà cầm số tiền quá lớn trên tay bà vừa mừng vừa tủi. Mừng vì cuộc đời vẫn còn nhiều người quan tâm đến số phận của mình, tủi vì tự trách mình tại sao sinh ra lại phải chịu những khổ đau như vậy.
 

Linh Phương