Thứ Năm, 18/02/2010 - 06:27

Nỗi đau của hai mẹ con mù
(Dân trí) - 12 tháng nhập viện 6 lần. Sức yếu tuổi già khiến cụ Lê Thị Chấn 86 tuổi bị mù dường như không sức để chống chọi với căn bệnh tai biến. Cuộc sống càng khốn khó hơn khi người con gái đầu của cụ vì quá lo cho mẹ mà cũng hoá mù.
Đã nghèo lại gặp cái “eo”

Goá chồng từ lâu, cụ Lê Thị Chấn ở vậy nuôi 3 người con khôn lớn. Người con đầu của cụ đã ngã xuống trong chiến tranh chống Mỹ. Già cả sức yếu cộng với mù loà hơn 30 năm nay khiến cho cuộc sống của cụ gặp không ít khó khăn. Trong khi mọi khoản chi trong gia đình đều trông chờ vào 600 ngàn tiền chính sách. Từ ngày ngã bệnh cụ bà chỉ húp được cháo với sữa. Sức khoẻ của cụ yếu đi rõ rệt.

Cụ mắc chứng tai biến hơn 1 năm nay. Nằm liệt môt chỗ, mọi sinh hoạt của bà đều trông chờ vào người con gái lớn là chị Lê Thị Phấn. Chị Phấn, từ một lao động chính phải nghỉ việc chăm nom cho mẹ. Từ ngày mẹ ngã bệnh, chị cứ mãi hết trực ở viện lại trực ở nhà. Mất ngủ, sức yếu cùng với căn bệnh thần kinh ở độ tuổi 58 khiến đôi mắt của chị ngày càng mờ đi. Chị Phấn giọng buồn buồn kể: “Giờ tôi cũng chẳng làm được gì. Nhờ vào vài đồng lương của mẹ với kiếm thêm vài đồng từ mấy con gà nuôi trong nhà. Nhưng tiếc là đợt lạnh rồi chúng chết hơn nửa. Vừa rồi, bà nhập viện, thuốc men cũng hơn 10 triệu đồng. Toàn là vay mượn cả, cũng may là bà có Bảo hiểm chính sách, nếu không…”.

Hai mẹ con cụ Chấn đang lâm vào cảnh khốn khó. Họ chỉ sống vỏn vẹn trong 600 ngàn tiền trợ cấp.
 
Số chị cũng lao đao không kém mẹ chị. Chồng mất sớm chị ở vậy nuôi 2 người con gái. Trước khi mẹ bị liệt, chị cũng chạy đi buôn từng ngày. Nghề buôn cá được bữa nay lo bữa mai. Lời bao nhiêu cũng lo hết vào bữa ăn gia đình, còn phải lo tiền thuốc men cho bà cụ nữa. Từ ngày mẹ chị bị mù chị luôn ở cạnh bà để tiện chăm sóc. Thế nên thu nhập của gia đình ngày càng eo hẹp dần.

Người con út của cụ cũng đã có gia đình nhưng cũng chả khá giả gì, vì thế cũng chỉ lo được cho mẹ miếng cơm, miếng cháo qua ngày.

Và tiếng khóc

Căn nhà liệt sĩ được xây từ 15 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước đến nay đã gần một năm. Cái gió, cái bão của miền trung như thách thức sức chịu đựng của những miếng tôn, những cây cột gỗ. “May sao căn nhà vẫn chống chịu được qua đợt bão vừa rồi”, cụ bà tâm sự.

Thế nhưng nền nhà đã có chỗ loang lổ, tường nhà cũng đã xuất hiện nhiều vết rạn.

Hai mẹ con cụ vẫn dìu nhau sống qua ngày. Tiền thuốc, tiền men, tiền ăn uống ngày cứ thâm hụt. Nhưng khoản thu lớn nhất của hai người phụ nữ khốn khổ vẫn là tiền chính sách mỗi tháng. Chị Phấn khóc với tôi.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Lê thị Chấn: trú tại thôn 7, xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng  Nam.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Thuý Phương