Thứ Năm, 11/02/2010 - 05:11

“Có phải là nỗi đau cuối đời”
(Dân trí) - Ánh mắt chị nhìn yếu ớt như không hề còn chút hi vọng gì trong tương lai, chị không muốn những ngày tháng cuối đời của chị ra đi trong căn bệnh này, nhưng biết làm sao được, chị luôn tự hỏi: “Có phải tôi sẽ gánh nỗi đau này đến cuối đời?”
Phải nhờ người quen dẫn đường tôi mới tìm được nhà chị Thoa, vòng vèo trong con hẻm sâu tưởng chừng ẩn khuất trong rừng núi. Chị Võ Thị Kim Thoa (46 tuổi) trú tại tổ 10, phường An Tây, TP. Huế. Cũng như bao nông dân quanh vùng, hai vợ chồng chị đều làm rẫy, trồng khoai trồng sắn, cuộc sống vất vả nuôi nhau qua ngày. Nào ngờ, 3 năm trước chị thấy những lúc làm việc trưa trời, nắng gắt là thở dốc, tức ngực và nghẹt thở. Không có tiền khám bệnh, chị nán lại ngày qua ngày, đến khi sức chịu đựng cũng đã cạn kiệt, hai vợ chồng quyết định đưa chị lên bệnh viện TW Huế khám. Kết quả bác sĩ cho biết: chị bị suy tim, hẹp ở van 2 lá. Nằm viện được 2 tháng, không đủ tiền chi trả viện phí nên chị xin chuyển về nằm điều trị tại nhà bằng cách uống thuốc trợ tim. Không ngờ, số tiền mua thuốc lên đến bạc triệu, làm mất bao nhiêu tiền mà vợ chồng dành dụm được. Chị Thoa tâm sự: “Từng tuổi này rồi còn bệnh hoạn khổ lắm cô ơi, đi đâu cũng không được, bao nhiêu công việc bây giờ chồng tôi làm hết”. Tưởng bệnh không còn tái phát, khi ngồi dậy được chị lại ra rẫy làm việc tiếp, nhưng do cố sức gặt cho xong vụ lúa cuối cùng nên chị lại ngã bệnh phải nhập viện, mỗi khi lên cơn tiền thuốc men dễ cũng lên đến cả chục triệu.
 


 

Mang bệnh nặng, nhà làm nông nghèo vất vả bao năm nên ba đứa con của chị không được học hành đến nơi đến chốn, em Ngô Thanh Phong (24 tuổi) đã phải nghỉ học sớm làm nghề thợ nề để phụ giúp bố mẹ, em Ngô Thị Kim Ngọc (19 tuổi) cũng vào Sài Gòn đi may thuê giúp người ta để kiếm tiền. Chỉ có đứa con út Ngô Thanh Hải, được bố mẹ thương cho theo con chữ, hiện nay em đang học lớp 8, trường THCS Hùng Vương.

Tôi ngồi nói chuyện với chị đến trưa thì chồng chị, anh Ngô Văn Dũng (45 tuổi) vừa đi làm rẫy về, mồ hôi nhễ nhại, anh tâm sự: “Tôi làm cực mấy mà có tiền chữa bệnh cho vợ thì không nói làm gì nhưng… chẳng biết đến lúc nào mà đủ tiền được”.

 

Gia đình anh chị mấy năm nay cứ thấp thỏm lo sợ bệnh chị tái phát và hễ mỗi khi căn bệnh hành hạ chị thì cả nhà cũng chẳng ngủ yên được. “Nhiều đêm vợ tôi cứ ghẹt thở, ôm ngực la quá trời, mấy cha con tôi cũng chết đứng theo luôn”, anh Dũng cho biết thêm.

Hằng ngày, anh đi rẫy cũng đến 10 - 15 cây số, có khi được mùa kiếm thêm củi thì có thêm thu nhập, ngày kiếm được 30 - 40 nghìn đồng, thêm con cái phụ giúp cũng qua ngày. Nhưng điều mà anh trăn trở mãi là làm sao có tiền cho vợ phẫu thuật thoát khỏi căn bệnh này. “Con cái như vậy cũng lớn hết cả rồi, không ngờ chưa kịp tuổi già đã mang bệnh trong người, tôi càng nghĩ càng thương vợ tôi quá”, anh nói.

Xung quanh bà con thôn xóm, ai thấy hoàn cảnh cũng thương tình, chị Loan, hàng xóm cho biết: "Tôi ở gần nhà này, thấy chị ấy cũng tội nghiệp lắm, bệnh ngày một nặng mà nhiều khi làm gắng nên cũng bị đuối sức dần". Mỗi lần bệnh nặng, phải nhập viện, anh Dũng phải đi vay mượn bà con khắp thôn để mua thuốc cho chị, thương tình họ cũng ủng hộ người vài chục ngàn cũng mong chị qua cơn nguy kịch. Chị Loan cho biết thêm: “Những lúc chị Thoa phát bệnh, nhìn anh Dũng tất tả ai cũng thấy khổ sở, khi lo vợ nằm viện, khi lo rẫy mùa lũ lụt hư hết. Còn thằng Hải, nhiều khi nhìn mẹ mà chỉ biết khóc”.

Mới đây, gia đình chị vay của hội phụ nữ phường An Tây 15 triệu đồng, đó là số tiền chữa bệnh cho chị. Nhưng cũng chỉ là để cầm chừng qua ngày mà thôi, bởi số tiền phẫu thuật là quá lớn.

 

Ánh mắt chị nhìn yếu ớt như không hề còn chút hi vọng gì trong tương lai, chị không muốn những ngày tháng cuối đời của chị ra đi trong căn bệnh này, nhưng biết làm sao được, chị luôn tự hỏi: “Có phải tôi sẽ gánh nỗi đau này đến cuối đời?”. Tôi không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng khi chị hỏi xong, tôi thấy mình cay cay nơi sống mũi, còn chị trong khóe mắt hình như ngân ngấn nước.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Võ Thị Kim Thoa: tổ 10, phường An Tây, TP. Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Linh Phương