Thứ Sáu, 29/01/2010 - 20:16

Xót thương hoàn cảnh cả gia đình cùng vào bệnh viện
(Dân trí) - Bất lực nhìn bố mẹ, người hôn mê bất tỉnh, người lòa đôi mắt không nhìn thấy thứ gì, bà nội lại bị đụng xe, gãy chân nằm một chỗ khiến cô bé Hiền òa lên nức nở: "Anh chị ơi rồi gia đình em sẽ về đâu?".

Chiếc điện thoại cầm tay rung lên bởi một số máy lạ. Từ đầu dây bên kia một cô bé tự xưng Nguyễn Thị Hiền, 17 tuổi, trú xóm 6, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khóc nức nở: “Chị ơi! Gia đình em giờ bi kịch lắm. Cả bà và bố mẹ đều nằm viện. Gần một tháng nay, em đã chạy khắp các cơ quan, đoàn thể xin cứu giúp nhưng số tiền của các nhà hảo tâm chỉ đủ để đóng tiền lệ phí. Em giờ bất lực rồi, tuần này bệnh viện trả mẹ về nhà vì không có tiền, như thế đồng nghĩa với việc mẹ sẽ chết. Rồi còn bà, còn bố nữa”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, một cảnh tượng xót thương hơn cả lời cô bé ú ớ qua điện thoại. Trên chiếc giường bệnh một người phụ nữ ốm yếu chừng 30 kg, được đắp một chiếc chăn mỏng. Ấy là mẹ của cô bé Hiền, chị Nguyễn Thị Luận. Chị đã nằm ở bệnh viện này suốt cả năm nay với chứng bệnh “viêm màng não cấp”. Không thể tính hết đã bao nhiêu lần chị Luận ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê. Lần này chị đã hôn mê sâu gần 1 tháng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ Mai Văn Lục, Trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết: “Hiện bệnh tình của bệnh nhân Luận rất nguy kịch, phải có thuốc uống thường xuyên và phải dùng bình ôxy 24/24 giờ. Gia đình hoàn cảnh, dù bệnh viện đã hết lòng nhưng với thuốc men điều trị mất 1,5 đến 2 triệu đồng/ngày nên để duy trì sự sống là rất mong manh”.
 
Hai anh em Nguyễn Duy Nhận, Nguyễn Thị Hiền bên người mẹ nằm hôn mê cả tháng ròng (ảnh: Hoa Trương)
 
Khi bệnh tình chị Luận chưa có dấu hiệu tiến triển thì bản thân anh Nguyễn Duy Nhận, (chồng chị) bỗng dưng hai mắt mờ đi, không thấy gì. Anh Nhận bị “đục tinh thể”, được bác sỹ bệnh viện khuyến cáo ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mổ gấp trước khi quá muộn nhưng đấy chỉ vẫn là giấc mơ bởi hoàn cảnh gia đình quá éo le. Đã thế bà Nguyễn Thị Kiệm, mẹ anh Nhận trên đường vào viện thăm con lại bị tai nạn giao thông.

Tai họa dồn dập ập đến gia đình cùng một lúc khiến cô bé Hiền cùng 2 người anh và em khác đang học lớp 11, 12 và lớp 6 có nguy cơ bỏ học. “Chúng em tâm trí nào mà đi học nữa, giờ trong em chỉ nghĩ được một điều làm sao có tiền chữa bệnh cho bà và bố mẹ”, Hiền nức lên từng tiếng khi nói đến đây. Cô bé Hiền còn cho biết, gần 1 tháng nay, hai anh em đèo bồng nhau đi khắp các cơ quan, đoàn thể xin tiền trợ cấp chữa bệnh cho gia đình, nhưng số tiền xin được chẳng đáng là bao so với tiền thuốc duy trì sự sống mong manh của mẹ.

Người anh đầu của Hiền, Nguyễn Duy Thủy nói trong nỗi bất lực.“Từ ngày bố, mẹ nằm viện đã tiêu tốn hơn 30 triệu đồng. Đầu tuần này, chúng em phải chịu cảnh đưa mẹ về nhà nằm chờ chết. Còn bố, chắc rồi bố cũng phải chịu cảnh mù lòa thôi vì lấy đâu ra tiền chạy chữa. Không biết rồi gia đình bọn em sẽ về đâu!”.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Vợ chồng anh Nguyễn Duy Nhận, chị Nguyễn Thị Luận, xóm 6, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh:46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng:25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

 Văn Dũng - Hoa Trương