Thứ Bẩy, 30/01/2010 - 06:14
Cụ già 83 tuổi dưới túp lều dột nát
(Dân trí) - Đều đặn từ 5-8h sáng, mặc cho trời rét buốt, cụ vẫn gánh trên vai những bó củi mang ra chợ bán. Nhìn người đàn bà kham khổ này, ai ai cũng thương xót.
Đến thăm cụ Nguyễn Thị Khuyên, thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vào một ngày mùa đông giá rét, căn nhà nhỏ tuyềnh toàng, xiêu vẹo, chỉ được che chắn tạm bợ nằm sát Quốc lộ 1A(Quảng Bình). Cụ Khuyên đang ngồi co ro quanh bếp lửa, bên ngoài là những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Tiếp chuyện chúng tôi, cụ kể không nên lời: “Cụ sống ở túp lều này được 7 năm rồi, chồng cụ mất cách đây 1 năm. Hàng ngày cụ đi nhặt củi về đem ra chợ bán, nhưng bữa nay già rồi, chân yếu rồi nên để ở trước nhà, họ đi qua họ thấy rồi ghé vào mua cho cụ”.
Đưa mắt nhìn quanh “túp lều” của cụ, tài sản chẳng có gì ngoài 1 chiếc giường chứa khá nhiều đồ đạc, chiếc bàn nhỏ để li hương và một chiếc võng, “nhà bếp” chỉ lơ sơ vài cái nồi lâu ngày không dùng đến.

Cụ Khuyên ngồi co ro bên bếp lửa.
Cụ nói tiếp: “Mỗi tháng xã trợ cấp cho cụ 120 ngàn, bữa nay già, đau ốm thường nên cũng vất vả. Mọi đồ đạc trong nhà hay quần áo cụ mặc đều do bà con họ thương, ai có chi thì họ cho cái đó, có người qua đường thấy cụ đáng thương nên ghé lại cho mệ ít gạo, ít thức ăn”.
Khi chúng tôi hỏi đến con cháu, thoáng trên gương mặt cụ là một nỗi buồn tủi, cụ kể: “Cụ có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Dù sống ở gần đây nhưng hầu như không để ý gì đến cụ, và họ dựng cho cụ cái lều này”. Kể đến đây tôi cảm nhận được nhũng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má gầy gò của mệ, và dường như muốn lảng tránh một điều gì đó, cụ nói tiếp: “Con cái nghèo nên nó cũng không quan tâm và nuôi cụ được, nên cũng đành chịu, biết làm thế nào”.
Đang ngồi nói chuyện với cụ thì các cô chú công nhân ở gần đó cũng ghé vào thăm, các cô chú kể: “Cụ Khuyên tội lắm, cụ ở một mình trong túp lều này, trời nắng thì không nói gì, trời mưa bão là dột hết cả, mấy ngày trời, gió lùa vô lạnh lắm”.
Một cô nói tiếp: “Thỉnh thoảng bà con ai có gì thì giúp cụ, cho cụ ít gạo, ít thức ăn, chứ cụ già rồi, cũng có làm được chi nặng nữa đâu”.
Một ngày, cụ chỉ nấu một lần rồi chia làm ba bữa, cụ chỉ ăn cơm với nước mắm, không thịt, không cá, ai cho gì thì cụ ăn cái đó.
Bây giờ mong muốn lớn nhất của cụ chính là có tiền để ăn Tết, mong muốn thật giản dị bởi ăn muối, ăn mắm cả năm rồi, ngày Tết không nhiều nhưng cũng có cái mà thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, ông bà.
Chia tay mệ, hình ảnh một bà cụ kham khổ nhưng hay cười cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ở ngoài kia xe cộ vẫn ngày ngày ồn ào qua lại, còn trong túp lều nhỏ này, vẫn luôn có một nụ cười, một niềm mơ ước của một người phụ nữ bất hạnh.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Nguyễn Thị Khuyên: thôn 10, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Quốc Việt