Thứ Năm, 14/01/2010 - 15:55

Quà nhân ái đến với hai mẹ con nơi “ khu ổ chuột”
(Dân trí) - Sáng 13/1, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Bé (mẹ của cháu Văn Anh ) nhân vật được viết trong bài: “Tình làng nghĩa xóm kiểu … nhà nghèo”.
 >> Tình làng nghĩa xóm kiểu… nhà nghèo

Thật không ngờ khi bước vào con hẻm mà người dân quen gọi là xóm ổ chuột khu vực bờ thành nội Huế ở đây những ngôi nhà san sát nhau, ẩm thấp, chúng tôi vào khi em Anh đang nằm trong căn phòng tối om. Một lát sau thì chị Bé về,  trông dáng vẻ chị hơi mệt nhọc bởi buôn bán vất vả, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho con.

 


Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho chị Bé.
 
Cầm số tiền trên tay, chị xúc động: “tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có được số tiền này, quả thật trong lúc này tôi túng thiếu hết sức. Nhìn thằng bé tôi cũng không đành lòng, mấy hôm nay nó ho suốt, có khi thổ huyết, làm mẹ ai mà chẳng thương con”. Nói đến đây giọng chị tự dưng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.

 

Cháu Anh nằm trong giường bệnh cũng nói với theo: “Cháu cảm ơn các cô các chú, cháu sẽ cố gắng nhanh khỏi bệnh để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ”, khuôn mặt em trắng bệch ra vì thiếu máu, tiếng ho sù sụ lại vang lên trong căn nhà chật chội này.

 

Ông Mạnh, hàng xóm cho hay: “Tội nghiệp vợ chồng nó, nhà nghèo, con cái đứa nào cũng bỏ học sớm để đi làm, tối mắt tối mũi cũng hết tiền vì thằng Anh cả”.

 

Nhận được số tiền này, chị Bé dự định để dành mua thuốc cho cháu Anh, chị chỉ mong từng ngày từng tháng cho con mau lành bệnh là hạnh phúc lắm rồi. Mong rằng, mẹ con chị sẽ mau vượt qua cơn nguy kịch này.

 

Linh Phương