Thứ Năm, 14/01/2010 - 13:47
“Không ngờ chúng em nhận được nhiều sự giúp đỡ đến thế”
(Dân trí) - Sáng 12/1, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 1.000.000 đồng cho gia đình ông cháu Mai Văn Tâm tại xóm 5, phường An Đông, TP Huế - nhân vật được viết trong bài “ Ông 74 tuổi vớt ve chai nuôi hai cháu mồ côi”.
>> Ông 74 tuổi vớt ve chai nuôi 2 cháu mồ côi
Đã từ lâu khi bố mẹ mất, căn nhà của hai chị em lúc nào cũng vắng bóng người. Hôm nay, chỉ có em Hòa ở nhà một mình. Ngồi trò chuyện với em một lác thì em Chuyền đi học về, lễ phép chào khách. Tôi báo cho hai em biết là có thêm sự giúp đỡ của bạn đọc hai em mừng lắm, em Chuyền vui vẻ: “Không ngờ chúng em nhận được nhiều sự giúp đỡ đến thế, em cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong thời gian qua”.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho em Chuyền.
Hai cháu mồ côi này lúc nào cũng nhớ đến công ơn của người ông hằng ngày chèo chiếc ghe nhỏ vớt ve chai, tuy tuổi đã gần đất xa trời nhưng ông vẫn cố làm lụng để nuôi cháu. Hình ảnh ông đã trở nên quen thuộc với mọi người dọc con sông này.
Ông về quê mấy hôm nay nên không có dịp gặp gỡ hỏi thăm, hai chị em mong ông sớm về để báo tin vui này: “Em mong ông về quá để nói cho ông biết, lần trước khi đưa tiền ông mừng lắm, muốn nói lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm lắm”, em Chuyền cho hay.
Nhận được số tiền này, ông sẽ để dành mua sắm vài thứ cho cái tết sắp đến. Em Chuyền tâm sự: “Tết này chắc cu Hòa vui lắm, em sẽ xin ông may cho cu cậu một bộ áo quần mới, cu cậu thích được mặc đồ mới lắm!”.
Trông hai chị em còn nhỏ dại quá, không biết khi người ông này nằm xuống thì cuộc sống của chúng sẽ như thế nào.
Linh Phương