Thứ Năm, 14/01/2010 - 11:32

Trao 5 triệu đồng cho “người đàn bà không nhan sắc”
(Dân trí) - Sáng 12/1, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 5.000.000 đồng cho bà Phan Vĩnh tại thôn Tân Lập, xã Phú Tân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài: “Số phận của người đàn bà không nhan sắc”.
 

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho bà Vĩnh.
 
Đến làng Phú Tân, đi vòng vèo qua nhiều con hẻm của cái xóm định cư dân vạn đò, hỏi bà Vĩnh ai ai cũng biết. Cái người đàn bà bị bỏng toàn thân này, hễ mỗi khi nhắc đến, bà con làng xóm ai cũng thương cho số mệnh bạc bẽo của bà.

Cầm số tiền của bạn đọc giúp đỡ trên tay bà vừa mừng vừa tủi: “Không ngờ tôi được giúp đỡ nhiều như thế, tôi đi ăn xin gần cả cuộc đời nhưng chưa bao giờ cầm được số tiền lớn như vậy, tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có được số tiền này”.

Cách đây 2 tháng, UBND xã, các nhà từ thiện và bà con hàng xóm quyên góp mỗi người một ít đã giúp bà xây được căn nhà tình thương. Được sống trong căn nhà mới bà và đứa con trai mừng lắm, bà tâm sự: “Tôi đã bao lần mơ có một căn nhà, không ngờ ước mơ đó đã trở thành hiện thực, mái ấm này sẽ che chở mẹ con tôi cả cuộc đời”.

Nhận được số tiền lớn như vậy bà dự định mua ít hàng buôn bán lặt vặt để chấm dứt cuộc đời ăn xin. “Đã bao năm tôi lê bước đi khắp nơi, xuống cả cảng cá Thuận An, nhưng từ nay tôi sẽ không đi xin nữa, tôi sẽ cố gắng làm ăn bằng số vốn này”.

Hy vọng trong những chuỗi ngày tháng tiếp theo của cuộc đời, bà sẽ có được cuộc sống tốt hơn và được buôn bán như bao người khác.

Linh Phương