Thứ Năm, 14/01/2010 - 11:11
Quà nhân ái tiếp tục đến với bà Tạ Thị Bồng
(Dân trí) - Chiều 12/1, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 500.000 đồng cho bà Tạ Thị Bồng tại số 90 Nguyễn Trãi, TP Huế - nhân vật được viết trong bài “Với tôi chết còn hơn là… sống”.
Đây là lần thứ hai tôi mang quà của bạn đọc đến cho bà, vừa bước vào đã thấy bóng dáng bà ngồi bán hàng trước nhà. Ở cái tuổi gần đất xa trời lại neo đơn, chính cái tủ nhỏ bán hàng này vừa để kiếm kế sinh nhai lại chính là niềm vui của bà. Tuy khách mua bán ít ỏi, thỉnh thoảng dăm ba người khách ghé lại mua điếu thuốc hay gói mì, hỏi thăm đôi ba câu chuyện làm cho cuộc sống của bà bớt đi tẻ nhạt.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí cho bà Bồng.
Vừa nghe giọng tôi bà đã kịp nhận ra, tay lần mò tìm chiếc ghế mời khách. Nghe tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc bà mừng lắm, tâm sự: “Bữa trước mấy cô đến giúp tôi rồi mà, nay lại giúp tiếp, tôi vô cùng cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến số phận già nua này”. Nghe giọng bà tâm sự khiến ai cũng xót xa, thật vậy, cả cuộc đời của bà chưa một lần được thảnh thơi, mắt thì không còn nhìn rõ được nữa, chân tay bị thấp khớp liên tục nên đi lại khó khăn. Những lúc ốm đau bà phải nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ nấu cho bát cháo, mua giúp thuốc men.
Mỗi lần nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc bà chẳng dám tiêu xài gì nhiều “tôi chỉ để dành mua gạo, thuốc men phòng khi đau ốm, già rồi lại chẳng kiếm tiền được nữa, không dành dụm biết sống thế nào cơ chứ”.
Sự giúp đỡ của bạn đọc sẽ làm bớt đi nỗi vất vả, kham khổ của bà Bồng, bà sẽ không còn phải mua gạo từng bữa, hay 5 nghìn cá kho ăn đến 4 - 5 ngày. Mà thay vào đó, bà sẽ có gạo dự trữ, bữa cơm có được thịt cá và niềm vui khi biết được có nhiều người quan tâm giúp đỡ đến bà như vậy.
Linh Phương