Thứ Sáu, 01/01/2010 - 09:03
Quà nhân ái đến với bà Tạ Thị Bồng
(Dân trí) - Chiều 28/12, đại diện báo Điện tử >Dân trí đã đến thăm và trao 5.742.500 đồng cho bà Tạ Thị Bồng tại số 90 Nguyễn Trãi, TP. Huế - nhân vật trong bài “Với tôi chết còn hơn là… sống”.
>> “Với tôi chết còn hơn là… sống”
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân Trí cho bà Bồng.
Chúng tôi đến khi căn nhà tối om không có lấy một ánh đèn, bởi hôm nay bà lại ốm. Lần mò mãi bà mới ngồi dậy tiếp khách, không khí căn nhà bỗng rộn ràng hẳn lên. Đôi mắt mù bao năm không nhìn rõ khách là ai nhưng bà vẫn cố gắng lắng nghe giọng nói. Nhận ra người quen bà mừng lắm “không ngờ các cô đến thăm tôi, cái tuổi già này vẫn còn được nhiều người quan tâm đến vậy, cuộc đời tôi được an ủi quá”.
Cái tuổi già nua không con cái, người thân chăm sóc, bệnh tật lại hành hạ bà. Nằm ốm liệt giường mấy hôm nay, không đi lại được nhưng cái tủ nhỏ bán hàng vẫn được bày bán. Bà tâm sự: “Cả ngày hôm nay mà chỉ bán được 2.000 đồng, cũng nhờ các chú xe ôm bán hộ chứ tôi có ngồi dậy được đâu”.
Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà xúc động nói: “Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi có được số tiền lớn này, tôi vô cùng biết ơn. Quả thật, tôi chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy”.
Nhận được số tiền này, bà dự định sẽ mua thuốc, mua thêm thức ăn và sẽ mua một chiếc chăn mới thật ấm cúm. “ Tôi chẳng dám tiêu xài gì nhiều, vất vả bao năm, nay có người giúp đỡ, tôi quý những đồng tiền này lắm”.
Hy vọng những tháng ngày tiếp theo bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Linh Phương