Thứ Năm, 17/12/2009 - 14:27

Số phận của người đàn bà không nhan sắc
(Dân trí) - Là phái đẹp nhưng chưa một lần bà được diện những bộ quần áo mới, dám nhìn thẳng vào gương hay được một người đàn ông để ý. Cả cuộc đời bà là những tháng ngày đằng đẵng đau khổ, sống trong mặc cảm…

Nằm viện gần 2 tuần nay, nhưng cả Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng của bệnh viện TƯ Huế, ai cũng biết đến người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng, mất một cánh tay và sống qua ngày bằng những bữa ăn của người nhà các bệnh nhân trong khoa thương tình cho. Bà là Phan Vĩnh (54 tuổi), ngụ tại thôn Tân Lập, Phong Tân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế. Hiện bà đang nằm điều trị cánh tay bị nhiễm trùng tại phòng số 17, Khoa chấn thương chỉnh hình bỏng.

 

Tuổi xuân gói gọn trong ngôi làng

 

Đã gần 12 giờ trưa, nhưng bà vẫn chưa có một hột cơm vào bụng. Một tay thì đã cụt còn tay kia phải giữ yên một chỗ để truyền dịch. Bà kể lại cho chúng tôi nghe về quá khứ đầy buồn khổ của mình.

 


Bà Vĩnh không biết phải sống như thế nào sau khi ra viện không còn cánh tay nào nữa.
 
Quê bà là một vùng rất nghèo, hầu hết các hộ gia đình đều không có ruộng phải sống bằng nghề lái (bỏ lưới) kiếm từng con cá bống, cá cơm để sống qua ngày. Vì vậy, khi lên 10 tuổi bà vẫn chưa một lần được cắp sách đến trường. Ba mẹ thì đi lái và người chị gái duy nhất đi lái cả ngày, còn mình bà phải ở nhà nấu từng bữa ăn, giặt quần áo… cho cả gia đình.

 

Trong một lần ở nhà một mình nấu cơm, bếp dầu bỗng nhiên cháy to phụt lửa vào người bà, khiến toàn thân cháy đen.

 

Được chữa trị miễn phí, sau 3 năm bà ra viện nhưng ngoại hình bị biến dạng, cánh tay trái phải cưa cụt đến tận vai, da trở nên xù xì, xấu xí và sức khỏe rất yếu. kể từ đó bà Vĩnh cũng chỉ quẩn quanh trong cái thôn nghèo bé nhỏ của mình.

 

Những mất mát trên khiến tuổi xuân của bà không có thứ tình yêu trai gái, đến cả thứ tình cảm cần thiết nhất của con người là tình bạn bà cũng không có, suốt ngày chỉ giam chặt trong cái làng nhỏ bé nơi được sinh ra: “Sau khi ra viện, mặt tôi dị dạng nên lúc đầu nhìn tôi ai cũng thấy rùng mình và tỏ vẻ sợ sệt, nên thời gian đầu tôi không dám bước ra khỏi nhà và cho đến chừ thì tôi chưa được đi đâu xa ra khỏi làng, có lẽ nơi xa nhất và cũng là duy nhất của tôi là những tháng ngày sống trong bệnh viện”, bà Vĩnh tâm sự về sự bất hạnh của cuộc đời mình.

 

Đau thương lại ập đến

 

Thương đứa con thiệt thòi kém may mắn của mình, ba mẹ bà chắt chiu được ít vốn mua cho bà vài gói kẹo, gói thuốc để tạm gọi là hàng hóa cho bà mưu sinh trong làng khi không còn chỗ dựa là ba mẹ. Lo cho con, sợ sau khi mình mất nó sẽ lẻ loi cô đơn và không có chỗ dựa về già họ lại tìm cách “kiếm” cho con mình đứa con.

 

Rồi cái gì đến nó cũng đến, cơn bão số 9 tháng 11.1995, đã nhấn chìm ba mẹ bà trong một lần đi lái, cướp đi chỗ dựa của cuộc đời bà. Vốn đã vất vả để nuôi sống bản thân, nay lại phải lo cho đứa con trai còn nhỏ của mình chỉ bằng vài gói bánh kẹo, nên hầu hết bữa ăn của hai mẹ con có được đều do bà đi xin mọi người trong thôn. “Ai cũng nghèo nên người thì cho lon gạo, người thì cho con cá bắt được. Ngày nào nhiều cũng được chục lon tôi bán bớt đi một vài lon để mua tí mắm, tí muối”, bà kể.

 

Cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi đi lặng lẽ như vậy. Nhưng không! Một lần nữa số phận như trêu ngươi người phụ nữ này, khi cánh tay trái của bà bị lên cái mụn, không có tiền chữa trị, lại nghĩ nó là cái mụn bình thường nên bà không để ý, dẫn đến bị nhiễm trùng có thể phải tháo bỏ khớp cổ tay.

 

Bà Vĩnh cho biết: “Đầu tiên bác sĩ nói phải tháo khớp cổ tay, nhưng thấy tôi nằm viện chỉ một mình không ai chăm sóc, lại phải nuôi đứa con trai đang học lớp 8. Tháo tay rồi không biết phải sống sao, đi ăn xin họ có cho thì cũng không có cách gì để nhận, nên bác Nghiêm- Trưởng khoa đang tìm mọi cách để cứu cánh tay của tôi”.

 

Chị Võ thị Thu Trang, hộ lý ở đây cho biết: “Tôi đã thấy mình khổ rồi, vậy mà bà còn khổ gấp trăm lần mình, nằm viện mà không có người thân chăm sóc, một tay thì mất còn một tay thì đau không làm được gì, đến tắm giặt cũng không làm được, đến bữa thì ai cho gì ăn nấy…”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Phan Vĩnh: thôn Tân Lập, Phong Tân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Thiên Thư