Thứ Năm, 10/12/2009 - 05:39

TPHCM:

Yêu cầu chăm lo cho cụ bà “thèm được… chết!”
(Dân trí) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu Sở LĐTB&XH, UBND xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi quan tâm chăm lo đến bà Hứa Thị Láng, nhân vật trong bài “Cụ bà sống neo đơn thèm được… chết!” mà Dân trí đã phản ánh.
 >>  Cụ bà sống neo đơn “thèm được… chết!”
 >>  Quỹ nhân ái tiếp tục đến với cụ Hứa Thị Láng
Công văn số 7752/VP-VX ngày 19/10/2009 của Văn phòng UBND TPHCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận hướng giải quyết của Sở LĐTB&XH và của xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi đối với trường hợp của bà Hứa Thị Láng, sống tại xã Bình Mỹ, trong hoàn cảnh phế thân, neo đơn.
 
Công văn trên nhấn mạnh: “Yêu cầu Sở LĐTB&XH có văn bản trao đổi với Báo Điện tử Dân trí (cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam) về những chăm lo của chính quyền và nhân dân địa phương đối với bà Hứa Thị Láng, để thông tin đến bạn đọc.
 
Ngoài việc chăm lo theo chế độ chính sách, UBND xã Bình Mỹ cần có giải pháp để chăm lo thêm cho bà Hứa Thị Láng và những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của địa phương”.
 
Như Dân trí đã phản ánh, bà Hứa Thị Láng, 80 tuổi, hiện có hoàn cảnh hết sức éo le: Không gia đình, không họ hàng thân thích bên cạnh, lại mang trên mình đôi chân tật nguyền, bà Láng đang phải vật lộn với cuộc sống trong những ngày cuối đời.
 
Vũ Văn Tiến