Thứ Sáu, 04/12/2009 - 11:11
Gánh nặng của cụ bà ung thư giai đoạn cuối
(Dân trí) - Ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, cụ Huê vẫn cố nén những cơn đau hành hạ để chăm lo cho người con trai bị liệt và đứa cháu nội đang học đại học bị mẹ bỏ rơi từ khi mới 19 tháng tuổi.
Đó là hoàn cảnh của hai mẹ cụ Ngô Thị Huê và thầy Nguyễn Hòa, sinh năm 1959, trú tại làng An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.
Cuộc sống tưởng như không còn gì hạnh phúc bằng khi vợ chồng thầy vui mừng chào đón đứa con thơ vào năm 1991. Nhưng ai có thể ngờ được khi tai hoạ khủng khiếp đã ập đến với gia đình thầy cũng vào năm đó. Thầy đang dậy học thì bị đột quỵ não, toàn thân bất động và bị liệt từ đó. Không chịu được cảnh người chồng đau ốm, đầu năm 1993 vợ thầy đã ruồng bỏ thầy và đứa con trai Nguyễn Anh Vũ mới tròn 19 tháng để ra đi. Từ đó, cuộc sống của thầy Hoà và đứa con thơ phải phụ thuộc vào cụ Ngô Thị Huê - mẹ thầy Hoà.
Thầy Hòa và người mẹ già mang bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối.
Ngày ngày cụ Ngô Thị Huê vừa kiếm miếng ăn vừa chăm sóc cho đứa con trai nằm liệt giường cùng đứa cháu thơ thiếu sữa mẹ. Rồi những tháng ngày cùng quẫn cũng trôi qua. Với sự săn sóc ân cần của mẹ, thầy Hòa cũng đỡ bệnh, thầy đã đi đứng được trở lại mặc dù một tay vẫn không cử động được. Còn cậu bé Nguyễn Anh Vũ ngày nào giờ đây đã là sinh viên Cao đẳng Ngân Hàng Sài Gòn. Có lẽ đây chính là niềm vui và niềm động viên duy nhất của thầy Hòa và cụ Huê.
Nhớ lại những ngày tháng cơ cực đã qua cụ Huê nói: “Những tháng ngày đó với tôi như địa ngục. Tôi cứ chạy qua chạy lại giữa con trai và cháu, bao nhiêu tiền dành dụm đều không đủ lo cho cha con nó. Đến ăn tôi cũng phải nhịn để dành phần cho con”.
Bao lâu nay, dù trong người mang trọng bệnh nhưng bà vẫn cố làm lụng để nuôi con nuôi cháu, tuổi già sức yếu nhưng cụ là lao động chính trong nhà. Nhưng mới đây khi một lần nhập viện vì trở bệnh, bác sĩ đã phát hiện ra cụ bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Cuộc sống gia đình cụ lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
“Đợt lũ vừa qua may mà mọi người đến đưa hai mẹ con tôi đi tránh lụt, chứ không thì…”, một tay co quắp, một tay chống gậy, thầy Hòa vừa ra sân phơi sách vở bị ngâm nước cho con vừa chia sẻ.
Bao lâu nay kinh tế trong nhà chỉ phụ thuộc vào sức lao động của người mẹ già và sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Niềm trăn trở lớn nhất của thầy Hoà và cụ Huê là không biết có thể lo cho Vũ học được đến bao lâu.
“Tôi bây giờ có chết đi cũng được, chỉ thương con thương cháu, không biết khi tôi nằm xuống, ba nó lại bệnh tật như vậy thì cháu Vũ có thể học tiếp được không, nghĩ đến con đến cháu mà tôi lại thắt ruột, thắt lòng”.
Không một chút nghĩ đến bản thân, cụ Huê vẫn lo lắng cho con cho cháu khi ở cái tuổi đã gần đất xa trời.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Ngô Thị Huê hoặc thầy Nguyễn Hòa: làng An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Nguyễn Hương