Thứ Bẩy, 21/11/2009 - 06:59

Mơ ước một mái nhà
(Dân trí) - Ngôi nhà nhỏ hai gian thấp bé, xiêu vẹo dựng lên bằng những mảnh gỗ cũ nát, vài tấm bạt che xung quanh. Gọi là ngôi nhà chứ thực chất nó như một túp lều. Đó là nơi “chui ra chui vào” của mấy con người trong gia đình anh Đoàn Phiếm.


Ngôi nhà xiêu vẹo của anh chị cùng những đứa con nheo nhóc.

 

Tấm lợp hai bên mái bị bão đánh bay trống hơ trống hoác, vách chắn bằng bạt rách tả tơi, chuồng lợn với nhà ở đã không còn khoảng cách. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài hai cái giường, một cái đèn ắc quy làm phương tiện kiếm sống của vợ con anh. Gia đình anh Phiếm là một trong những gia đình thuộc diện nghèo nhất trong xã. Bão số 9 quét qua, ngôi nhà anh càng trở nên tồi tàn hơn.

Anh Phiếm đi bộ đội năm 1981, năm 1983 anh buộc phải xuất ngũ do mất sức và viêm thị lực. Thế nhưng không được hưởng chế độ gì. Trở về quê nhà, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiến, sinh được 4 người con.

Gia tài bố mẹ để cho là hai bàn tay trắng, hai vợ chồng chỉ biết phải chịu khó làm ăn. Ngôi nhà cũng phải dựng lên tạm bợ cho có, mấy đứa con đã đến tuổi đi học nhưng không đứa nào được tới trường. Thương con, day dứt, tủi nhục vì bổn phận làm cha, làm mẹ không tròn trách nhiệm nhưng cũng đành chịu, nhìn mấy đứa con mà lòng quặn thắt.

Cái đói, cái nghèo lại đèo thêm cái bệnh khi sức khoẻ của anh Phiếm ngày càng giảm sút nghiêm trọng, mắt anh ngày càng mờ đi, trời chập choạng tối là không thấy gì. Tay trái anh đã bị teo lại, không cầm nắm được đồ vật nặng. Trở trời là căn bệnh thấp khớp nặng của anh tái phát, vậy là mọi việc lại dồn lên vai chị Hiến.

Ngày cũng như đêm chị Hiến cùng hai đứa nhỏ lặn lội đi mò cua bắt ốc, bán kiếm tiền về mua gạo. Trên chiếc giường xiêu vẹo, chị nhìn vào rổ ốc mà buồn cho số phận:  “Ngày nào bắt được nhiều cũng chỉ bán được hai ba chục, mua vài bát gạo về ăn qua ngày chứ lúa năm nay bị lũ cuốn trôi hết rồi”.

Hai mươi mấy năm qua anh chị cùng các con đã sống quen với cảnh ngày no ngày đói, mùa màng thất bát, con cái thất học. Hai đứa lớn cũng vì thương cha mẹ và các em nên đã vào Nam lập nghiệp, mong sao kiếm được ít tiền về hỗ trợ thêm cho bố mẹ đỡ khổ, nhưng kiếm việc khó khăn (do không biết chữ), nuôi thân còn không đủ, lấy tiền đâu mà gửi về. Mơ ước có một ngôi nhà tránh mưa, tránh bão của cả nhà cũng chỉ là một giấc mơ xa vời.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Đoàn Phiếm, thôn Phú Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại: 0942.149.539

Hoặc liên hệ với  ông Huỳnh Văn Định, Phó chủ tịch xã

Số điện thoại: 0987.125.088

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Xuân Vương - Lan Anh