Thứ Năm, 19/11/2009 - 09:36

Quỹ Nhân ái đã giúp gia đình bé Việt Huy xóa hết nợ
(Dân trí) - Chiều ngày 29/10, báo Dân trí đã trao số tiền 15.820.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ tuần 1 và tuần 2 tháng 10 cho chị Trần Kim Lý (mẹ bé Nguyễn Việt Huy) nhân vật trong bài viết “Bé trai 13 tháng tuổi đang rất cần được giúp đỡ”.



Chị Trần Kim Lý và bé Việt Huy nhận quà nhân ái tại văn phòng báo Dân trí (TPHCM)

Bé Nguyễn Việt Huy là con trai út của chị Trần Kim Lý quê ở Kiên Giang. Việt Huy mắc bệnh tim bẩm sinh, sau khi được Viện Tim phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot, cần được đặt máy trợ tim vĩnh viễn nhưng cha mẹ bé Huy không có tiền mua máy. Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của bé Việt Huy, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình chị Kim Lý. Nhờ đó, bé Huy đã được lắp đặt máy trợ tim vĩnh viễn (có tác dụng trong 7 năm). Những tuần tiếp theo, chị Lý được nhận thêm gần 50 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí.

Lần này đưa con đi TPHCM tái khám, chị Kim Lý đến Văn phòng báo Dân trí nhận tiếp số tiền bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 10. Chị cho biết sức khỏe của bé đã ổn định và có tiến triển tốt. Chị vén áo bé Huy chỉ cho chúng tôi vị trí đặt máy. Đó là một chỗ gồ lên nho nhỏ ngay dưới xương sườn của bé, đặt tay vào có thể cảm nhận nhịp đập rõ ràng, đều đặn. Vết mổ cũng đã lành và không còn tấy đỏ nữa.

Cầm số tiền
1.550.000 đồng, chị Lý xúc động: “Em cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều! Số tiền còn dư đã giúp gia đình em trả hết nợ nần và đủ để em đưa con đi tái khám sau này”.

 

Cẩm Tú