Thứ Ba, 17/11/2009 - 13:00

Quà nhân ái đến với “Sáu đứa trẻ mồ côi sau lũ”
(Dân trí) - Mong có được đứa con trai nên 2 vợ chồng chị có đến… 6 cô con gái. Đứa lớn 21 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tháng tuổi. Nhưng trận bão số 9 đã cướp đi sinh mạng của người chồng, chị một mình gồng gánh nuôi 7 miệng ăn.
 >> Sáu đứa trẻ mồ côi sau lũ
Chúng tôi trở lại thôn Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để thăm lại gia đình chị Lê Thị Kim Huệ, người mẹ của “Sáu đứa trẻ mồ côi sau lũ”. Hôm nay cũng tròn 50 ngày mất của chồng chị là Nguyễn Quang Vinh nên gia đình tất bật với việc tổ chức cúng giỗ.
 

Lễ cúng 50 ngày của người chồng, người cha xấu số

Những đứa trẻ trong nhà đôi mắt buồn hun hút khi nhìn lên di ảnh bàn thờ cha mình. Chỉ riêng cô bé Lan Anh, mới 7 tháng tuổi nên chưa hiểu được nỗi đau mất cha, thi thoảng vẫn khóc oặt từng tiếng đòi mẹ. Cô bé Nguyễn Thị Lệ Thủy, năm nay học lớp 8 vừa bồng em vừa bảo: “Chị lớn đã vào Nam để ở với chú, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và tụi em, giờ nhà chỉ còn mẹ và 5 chị em thôi”.

Chị Lê Thị Kim Huệ, sau khi cúng hương hồn cho người chồng xấu số của mình xong, thở dài bảo với chúng tôi: “Nhà toàn đàn bà con gái, nên mấy sào ruộng giờ không có người làm đành để hoang. Mà cũng không biết 4 đứa trong nhà có thể tiếp tục đi học nổi không chứ giờ khó khăn quá”.

Trong 6 đứa con gái của vợ chồng chị Huệ, ngoài đứa đầu vào Nam đi làm phụ giúp mẹ, bốn đứa kế tiếp đều đang tuổi ăn học. Hai đứa đang học cấp 2, hai đứa học cấp 1. “Tiền đi học cho bốn đứa con tốn không dưới 3 triệu đồng/tháng, trước nhờ sự chịu khó, hay lam hay làm của người chồng thì còn gồng gánh được, nay thì…”, chị Huệ bỏ dở câu chuyện, nhìn hun hút ra khoảng không.
 

Khó khăn nhưng các chị em trong nhà đều học khá, giỏi

Dường như để không khí đỡ trầm đi, bé Vinh Hiền, là con thứ 3 trong 6 chị em, đang học lớp 5 lôi cuốn vở ra khoe điểm 10 môn Toán vừa được cô giáo cho hôm qua. “Khó khăn nhưng các cháu nó học cũng khá lắm, đứa nào cũng ham học”, ông Nguyễn Văn Bình, cậu của các em cho biết.

Chúng tôi nhìn quanh nhà, thấy chi chít các bằng khen của các em, khá có, giỏi có. Nguyễn Thị Lệ Thủy, đang học lớp 8 Trường THCS Đặng Văn Ngữ lại buồn bã nói: “Thấy mẹ vất vả quá, em cũng muốn đi làm để giúp mẹ. Nhưng mẹ cứ bảo lo học hành, khi nào không cố được nữa hẵng hay”.
 

Trao 2.528.000 đồng cho 7 mẹ con ở thôn Thủy Thanh
 
Nhận số tiền 2.528.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí tặng, chị Kim Huệ mừng không nói nên lời. Mãi một lúc sau, chị Huệ cho hay đến nay gia đình chị đã nhận được hơn 15 triệu đồng do các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh của chị. “Nhà tôi đông con vì anh nhà khi còn sống cứ mong có một cháu trai, giờ anh mất đi, nhiều đêm nằm ngủ tôi không sao chợp mắt được. Thật may mà có được số tiền lớn như thế này, cũng đỡ lo một thời gian tới cho 7 mẹ con. Cảm ơn rất nhiều tấm lòng của mọi người đã dành cho mẹ con tụi em”, chị Huệ nói.
 
Sông Lam