Thứ Hai, 16/11/2009 - 10:09
Tiếp tục trao quà cho gia đình “tang thương vì một một xăng”
(Dân trí) - Văn phòng báo Dân trí tại Đà Nẵng vừa đến thăm và trao 7 triệu đồng quà bạn đọc ủng hộ cho gia đình ông Ngô Phước (trường hợp Cả gia đình tang thương vì một mồi xăng) đang nằm viện tại khoa Bỏng - Tạo hình, bệnh viện Đà Nẵng.

Người nhà bà Đinh Thị Năm đón nhận tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí bên giường bệnh của ông Ngô Phước.
Trao đổi với các bác sĩ tại bệnh viện được biết ông Ngô Phước hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do thương bỏng quá nặng nên phải tiếp tục theo dõi điều trị dài ngày tại bệnh viện.
Còn vợ ông Ngô Phước - bà Đinh Thị Năm và con trai Ngô Phi Dương đã được xuất viện. Chị Ngô Thị Phú, em ông Ngô Phước, đang chăm sóc anh trai tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: “Bà Năm sau khi lành thương bỏng, hiện đã đi lại, sinh hoạt bình thường. Riêng anh Dương bỏng nặng nên việc tập đi lại thì khó khăn hơn nhiều”.
Hàng tuần, bà năm và anh Dương đều đến trạm xá tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam để tái khám, tiếp điều trị bệnh ngay tại quê nhà. Còn bà con, người nhà thay nhau ra viện ở Đà Nẵng chăm lo cho ông Phước. Ông Phước vẫn chưa tự ngồi dậy và đi lại được nên mọi sinh hoạt đều rất khó khăn.
Số tiền bạn đọc giúp đỡ, gia đình đều gửi ngay vào tủ thuốc của bệnh viện để chi trả viện phí hàng ngày cho ông Phước.
Khánh Hiền