Thứ Năm, 12/11/2009 - 10:15
Quỹ nhân ái tiếp tục đến với cậu sinh viên Phạm Duy Tùng

Để có thể tiếp tục chữa trị và học tập, Tùng vẫn rất cần đến sự giúp sức của các nhà hảo tâm.
Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ đã phải lắc đầu trước khối u ở chân của Tùng. Theo các bác sỹ cách tốt nhất để có thể giữ lại mạng sống cho em là biện pháp tháo khớp. Nếu điều trị theo cách này Tùng sẽ phải vĩnh viễn mất đi một chân bên phải.
Đắn đo suy nghĩ giữa khả năng “có thể” khỏi bệnh và việc mất đi một phần quan trọng của cơ thể, Tùng đã kiên quyết không cắt chân. Em lại một lần nữa đánh liều với số phận với việc chạy chữa bằng các phương thuốc Bắc.
Ngoài việc uống thuốc Bắc, Tùng còn phải tiêm thêm thuốc giảm đau và uống các loại thuốc khác như thuốc kháng viêm, thuốc bổ gan liều cao… Những chi phí hàng ngày của Tùng đã vượt khỏi khả năng chi trả của gia đình vì tính tổng cả tiền thuốc cho đến tiền taxi đưa em đi học hàng ngày lên đến hơn 500 nghìn đồng.
Một mình bà Tâm không thể đủ sức để chăm con vì thế ông Phạm Duy Hạnh, bố Tùng đã phải bỏ cả nhà cửa và công việc chạy xe ôm thường ngày ở quê, lên TP phụ vợ nuôi con. Ông tâm sự: “Tôi chạy xe ôm từ ngày Tùng mới vào lớp 1, tính đến nay cũng đã 12 năm. Công việc bấp bênh và vất vả nhưng thấy các con chăm chỉ học hành, vợ chồng tôi cũng được động viên phần nào. Nhưng không ngờ khi tương lai đã rộng mở thì cánh của cuộc đời dường như lại quá nhỏ hẹp với con tôi.”
Trao đổi với PV Dân trí về việc học tập của mình, Tùng nói: “Mỗi ngày đến trường em đều rất mệt, đặc biệt là những lúc ngồi học, cái chân đau nhức đến không thể chịu nổi… Nhưng nhờ có sự động viên giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và hơn thế nữa là những tri thức khoa học mới đã tạo động lực để em có thể vượt qua sự đau đớn của thể xác”.
Trước sự khó khăn của gia đình, ngày 10/11 PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 1.800.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ trong tuần 3 tháng 10. Nhận khoản tiền trên, bố mẹ Tùng đã rất xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo cùng các nhà hảo tâm. Để có thể tiếp tục học tập và chữa trị Tùng vẫn rất cần đến sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội vì gia đình em đã lâm vào cảnh khánh kiệt.
Vân Sơn