Thứ Năm, 12/11/2009 - 11:15

Xót cảnh mẹ con “nhà heo”
(Dân trí) - Căn nhà gỗ tốc mái vì cơn bão số 9, hai mẹ con Y Săn phải “chiếm” cái chuồng 3m2 của ba chú heo làm chỗ ở. Thế mà Y Săn vẫn ngậm ngùi: “Thương mấy con heo, mùa này lạnh mà không có chỗ che gió, che sương”.

“Mình đã khổ, mấy con heo còn khổ hơn”

 

Y Săn năm nay 35 tuổi, chị không sõi tiếng Kinh. Nói chuyện với Y Săn, chị Chủ tịch Hội phụ nữ xã phải làm người phiên dịch cho tôi. 
 

“Mình ở bẩn quen rồi thế mà ở đây vẫn phải bịt mũi”.

 

Ngồi trong căn nhà vốn là chiếc chuồng heo, Y Săn bần thần nghĩ đến cái ngày cuối tháng 9 vừa rồi khi cơn bão số 9 ập xuống thôn Kon Leng 1, xã Đăk Lông, huyện Kon Plông (Kom Tum), gương mặt chị vẫn chưa hết bàng hoàng. Căn nhà gỗ của mẹ con Y Săn bị bão quật ngã, chỉ còn lại mấy tấm gỗ. Thật may lúc đó hai mẹ con chị Y Săn đang ở nhà hàng xóm nên thoát khỏi bàn tay tử thần. 

 

Đêm đó, khi nước lũ vẫn không ngừng đổ về bản làng, mẹ con Y Săn phải leo lên đống củi trước nhà để ngủ. Nhiều đêm liền như thế vì tục của người dân ở đây không được ở nhờ nhà hàng xóm. “Đêm không dám nhắm mắt lại vì sợ nước cuốn mất đứa con của mình”, Y Săn kể. 

 

Khi nước lũ rút, Y Săn phải dùng chuồng nhốt heo để làm chỗ ở. Y Săn nhặt những mảnh tôn, mảnh gỗ còn sót lại để bịt kín lại chuồng heo của mình. “Mình ở chuồng heo đã thấy khổ rồi, nhưng mấy con heo còn khổ hơn, mùa lạnh rồi mà không có cái để che gió, che sương”. 
 
Bão lũ cuốn mất nhà, mẹ con chị Y Săn phải "chiếm" chỗ ở của đàn heo.

 

Chồng chị Y Săn mất vì bệnh tiêu chảy từ năm con bé Y Be - năm nay 13 tuổi - chưa chào đời. Cả thôn Kon Leng 1 này mọi người đều phải cảm phục lòng chung thủy của Y Săn. Suốt bao năm chị không hề có ý định đi bước nữa. Y Săn ngân ngấn nước mắt: “Trước khi chồng chết, tôi đã chỉ vào cái bụng bầu của mình thề sẽ ở vậy nuôi con. Lấy bố dượng về, mình thì sướng thật nhưng đứa con gái sẽ khổ”. 

 

Từ hôm lũ chưa được một bữa no

 

Trong chuồng heo của mẹ con Y Săn không có đồ vật nào giá trị ngoài can dầu ăn vừa được xã hỗ trợ.  Y Săn quý lắm nhưng cũng chẳng mấy khi dùng đến vì từ hôm nhà sập, hai mẹ con cũng ăn cơm với muối, có thức ăn đâu mà phải dùng đến dầu. 

 

Chị Y Săn được xã hỗ trợ 35kg gạo. Chỉ chừng ấy thôi thế mà hơn một tháng rưỡi rồi vẫn còn một bịch nhỏ. Hai mẹ con phải ăn dè, mỗi ngày chỉ dám nấu hai chén gạo nhỏ, rồi chia ra ăn cả ngày. 

 

“Từ hôm giờ không dám ăn no bữa nào. Chỉ dám nấu đúng chừng đó thôi vì sợ hết gạo lắm. Mùa lạnh này mau đói lắm. Mình thì chịu được nhưng con bé, nó lội bộ đi học xa, đói lả mà không dám kêu nửa lời. Cơm rơi ra giữa nền chuồng heo này, mẹ con vẫn phải nhặt lên ăn…”, người mẹ vừa kể vừa ngân ngấn nước mắt. 

 

Thế rồi Y Săn khóc thật: “Nhà sập còn có chuồng heo để ở  nhưng ruộng bị lũ làm sạt lở thành suối hết rồi. Giờ mà hết gạo cứu trợ biết lấy gì để ăn đây”. 

 

Chiếc bếp lửa ở  sát ngay tấm gỗ hai mẹ con nằm ngủ. Chỗ học của bé Y Be là một chiếc ghế gỗ, mỗi lần học là nó ngồi còm lưng từ giường sang. Y Săn cầm cuốn vở tập viết của con gái, dòng chữ đều và rất đẹp ra khoe. “Mình không biết chữ nhưng con gái đi học được khen thưởng đấy. Mình nghe nói phải biết chữ mới hết khổ, nhiều lần con bé đòi bỏ học ở nhà đi rẫy, mình lại phải khóc xin”. 

 
Mẹ con Y săn bên bịch gạo cứu trợ còn lại. Mỗi ngày hai mẹ con chỉ dám ăn nấu hai chén gạo.
 

Đúng lúc đó Y Be gánh củi về. Gánh củi trên vai con bé lớn phải gấp đôi người nó. “Mẹ nói gánh ít thôi nhưng em tham lại muốn gánh thật nhiều. Mùa này lạnh rồi, phải có nhiều củi để sưởi chứ hai mẹ con không có áo ấm đâu. Mình gánh ít mẹ lại phải đi lấy thêm, mà tối nào ngủ mẹ cũng ho, có hôm còn ho ra máu… ”, cô bé Y Be thật thà. 

 

Hai mẹ con Y Săn đã ở trong chuồng heo gần hai tháng rồi. Rồi dần dần họ cũng quen thôi, quen với “căn nhà” mà chỗ nằm không thể trở người, lối vào không thể đi thẳng…
 

Ngày 9/11, PV Dân trí có mặt tại huyện Kon - Plông, một trong những huyện bị thiệt hại nặng vì cơn bão số 9 và 11 của tỉnh Kom Tum để trao 10.000.000 đồng tiền ủng hộ của bạn đọc.  

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn gửi đến đồng bào Kon - Plông 200 bộ quần áo, 400 cuốn vở. 

 

Kon - Plông tuy là một huyện bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 9 và  11 nhưng do địa hình khá phức tạp, tuyến quốc lộ  24 bị sạt lở tại nhiều điểm nên việc cứu trợ còn gặp nhiều khó khăn. Thế nên, khi PV Dân trí vượt hàng trăm cây số về tận nơi trao quà, đại diện huyện Kon - Plông đã rất xúc động. 

 

Nhân món quà trên chị Võ Thị Lễ, chủ tịch Hội phụ nữ huyện cảm động: “Kon - Plông là một trong những huyện nghèo nhất trong nước nên mỗi tấm áo, cuốn vở đối với người dân rất quý. Món quà không lớn nhưng mùa đông năm nay, nhiều người dân  nghèo Kon - Plông sẽ bớt lạnh đi nhiều”.  

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Y Săn: thôn Kon Leng 1, xã Đăk Lông, huyện Kon Plông (Kom Tum).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Hoài Nam