Thứ Tư, 11/11/2009 - 18:34
Tiếp tục trao quà cho 2 mẹ Nghê và mẹ Tịch
(Dân trí) - Chiều 9/11, báo Dân trí đã trao 600.000 đồng cho đại diện gia đình mẹ Nghê và mẹ Tịch, hai nhân vật trong bài viết “Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ”. Đây là lần thứ hai, 2 mẹ Nghê và Tịch nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.
>> “Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ”

Cháu ngoại mẹ Nghê là Huỳnh Văn Thức đại diện nhân số tiền.
Cháu ngoại mẹ Lê Thị Nghê là Huỳnh Văn Thức đại diện nhận số tiền trên và cho biết sẽ chuyển tận tay cho 2 mẹ tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí để 2 mẹ có chút canh chút cá cho bữa ăn thêm ngon miệng. Vì tuổi già, mắt kém không làm được gì nhiều nên hai mẹ chỉ ở nhà chăm nom mấy đứa cháu cho bố mẹ chúng đi làm. Tuy nhiên, khi trái gió trở trời thì xương khớp đau nhức rất khó chịu.
Cháu Thức cho biết, trong cơn bão số 9 vừa qua nhà mẹ Nghệ đã bị đánh bay tôn toàn bộ căn nhà được xây bởi tấm lòng của các nhà hảo tâm trong cả nước tặng mẹ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và người dân nên cũng đã được sửa sang lại. Tuy nhiên, hiện căn nhà vẫn còn trống trước trống sau vì không đủ tiền làm cửa.
Công Bính