(Dân trí) - Chiều ngày 2/11, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao số tiền 1.000.000 đồng, do bạn đọc tuần 2/10 cho cháu Nguyễn Văn Đức (con anh Nguyễn Văn Hiến) nhân vật trong bài viết “Nỗi đau một gia đình thương binh”.
Sáng ngày 2/11, PV Dân trí đã lặn lội từ TP.Vinh gần 100km đến xóm Hợp Khánh, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để trao số tiền nói trên cho thương binh Nguyễn Văn Hiến nhưng anh đã đưa cháu Nguyễn Văn Đức vào bệnh viện. Lập tức PV lại quay về TP.Vinh tìm đến BV Nhi Nghệ An để trao số tiền 1 triệu đồng cho bố con anh Hiến để có tiền thay máu cho con.
PV Dân trí trao quà cho bố con thương binh Nguyễn Văn Hiến tại BV Nhi Nghệ An chiều ngày 2/11
Đã lâu không gặp lại cháu Đức, nay nhìn cháu gầy mòn, ốm yếu, tiều tụy, đen nhẹm,… tôi như cảm thấy sự sống nơi cháu chẳng còn được bao lâu vì căn bệnh máu trắng hành hạ.
Tâm sự với PV Dân trí, anh Hiến bố cháu Đức, cố gạt nước mắt bảo: “Dẫu biết đó là khổ nhưng ông trời đã định rồi chắc là phải an bình với số phận, chẳng thay đổi gì được đâu. Căn bệnh máu trắng của cháu Đức uống thuốc khắp nơi cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Thôi thì còn nước còn tát, lúc nào có tiền thì lại vào BV Nhi để chuyền máu cho cháu để mong đỡ chút ít…Bệnh của cháu Đức thì khó lòng chữa được…”.
Được biết, vợ chồng anh thương binh Nguyễn Văn Hiến sinh được 3 con thì cả 3 đều mắc căn bệnh quái ác: máu trắng. Trước đây, anh Hiến từng tham gia trong quân đội, trong một trận chiến, anh bị thương và vĩnh viễn mất đi bàn tay trái.
Xuất ngũ trở về quê, anh lấy vợ sinh con nhưng các con của anh đứa nào cũng bị mắc chứng bệnh máu trắng nguy hiểm. Đứa đầu sinh ra được một thời gian chết; đứa thứ hai, thứ 3 giờ cũng sống trong nơm nớp lo sợ vì căn bệnh quái ác này.
Đặc biệt, cháu Nguyễn Văn Đức hiện nay trở nên tiều tụy hơn, vì sức khỏe yếu, ăn uống cũng kham khổ nên ngày cứ yếu dần và khó lòng thoát khỏi án tử thần.
Nguyễn Duy