Thứ Bẩy, 24/10/2009 - 15:36

Hạnh phúc cuối đời của “cụ bà thèm được chết”
(Dân trí) - Tối 8/10 tại số nhà 06 ấp 6B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi một lần nữa đại diện Dân trí quay trở lại căn nhà của “cụ bà thèm được chết” Hứa Thị Láng để thăm và trao số tiền 17.050.000 đồng món quà của bạn đọc báo gửi tặng.
 >>  Cụ bà sống neo đơn “thèm được… chết!”

 
Cầm danh sách các bạn đọc đã giúp đỡ cụ run run “gửi lời cảm ơn tới quý báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm xa gần”.

 
Từ lâu, thân già cô quạnh sống trong cảnh bại liệt nơi căn nhà vắng không tiếng người. Những tưởng “đến phút cuối khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng ai biết”. Nhưng sự quan tâm của xã hội và bạn đọc gần xa đã sưởi ấm lòng cụ những năm tháng cuối đời.

 

Vẫn di chuyển bằng cách bò, lết khó khăn, khuôn mặt hằn những nếp nhăn khó nhọc nhưng lần này cụ đã vui hơn. Trong căn nhà đầy hơi ấm, câu chuyện về cụ không còn là nỗi buồn về tấm thân cô độc, bất hạnh mà tràn ngập niềm vui. Kể từ ngày bài viết về cụ được đăng trên báo Dân trí, có rất nhiều bạn đọc xa gần tới thăm cụ. Căn nhà lạnh lẽo từ ngày ấy đã ấm cúng hẳn vì… có hơi người.

Cụ xúc động tâm sự: “Các cô chú đến thăm hỏi sức khỏe, có người nói chuyện cụ vui lắm, thấy mình như trẻ lại. Mọi người còn mua võng, quần áo mới, còn cho thêm nhiều gạo, bánh kẹo và đồ ăn, người giúp quét sân, sửa bếp người lo sửa điện”.

 

Các đoàn khách nườm nượp tới nhà, vui thì có vui nhưng cụ cũng hơi lo, vì nhiều người lạ cụ lại chỉ có 1 mình rủi...  Mấy bữa trước có người chị họ qua ngủ cùng, nhưng nhà neo người bận bịu nên cũng chỉ ở bên cụ được dăm bữa. Cầm danh sách các bạn đọc đã giúp đỡ cụ run run “gửi lời cảm ơn tới quý báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm xa gần”.

 

Với số tiền này cụ dự định sẽ gửi vào ngân hàng lấy lãi dưỡng già, để dành khi đau bệnh, nó cũng là số vốn để lo chuyện hậu sự sau này. Cụ cười buồn: “Vậy là không lo nữa, mai mốt mất đi sẽ không còn phải lo hòm và phiền bà con xóm giềng nữa rồi…”.
 
 Nguyễn Dũng