Thứ Năm, 22/10/2009 - 15:40
Cần Thơ:
Quà nhân ái đến cùng “Cậu học trò nhỏ với căn bệnh chết người”

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà của bạn đọc cho mẹ con em Tiến.
Tổng số tiền của bạn đọc gửi hỗ trợ trong tuần 2, 3 và 4/9 là 3.700.000 đồng đã được trao tận tay cho gia đình em Tiến dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Chị Nguyễn Thị Kim Trang, mẹ em Tiến rất xúc động khi nhận được món quà đầy nghĩa tình này. Chị cho biết, từ trước tới giờ chưa khi nào có được số tiền lớn như vậy.
Hàng ngày chị đi bán rau ở chợ từ sáng sớm cho đến trưa mới về, mỗi ngày nhiều lắm kiếm chừng 30.000 đồng. Trong đó chi phí cho em Tiến đi học, tiền ăn uống hằng ngày và một số chi phí khác nên chị không dành dụm được gì. Nếu có thì cũng chỉ được vài trăm ngàn nhưng rồi số tiền này cũng dùng vào việc chữa trị bệnh cho em Tiến hết.
Em Tiến xúc động khi biết có nhiều người quan tâm tơi mình, em nói: “Em cám ơn các cô, các chú, các anh, các chị nhiều lăm. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mọi người”.
Ông Nguyễn Tấn Tỵ - Trưởng khu vực 7, phường Hưng Phú bày tỏ: “Hoàn cảnh của gia đình em Tiến rất khó khăn, nay được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì thật sự là điều có ý nghĩa đối với gia đình em nói riêng và với địa phương nói chung”.
Huỳnh Hải