Thứ Ba, 20/10/2009 - 23:09

Kỷ niệm khó quên với “Hành trình gửi trọn tình thương”
Hành trình gửi trọn tình thương là hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc và kỷ niệm của PTGĐ Tập đoàn VBĐQ DOJI khi anh cùng đại diện báo Dân trí đến một trong những vùng chịu thiệt hại của tâm bão số 9 nặng nề nhất từ trước đến nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân ngày Vì người nghèo 17/10 vừa qua. Đại diện Tập đoàn VBĐQ DOJI, anh Phó Tổng giám đốc đã mang theo số tiền ủng hộ 105 triệu đồng đến trao tận tay cho các hộ dân nghèo tại 3 xã Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Trà Phú đang chịu đói rét của trận thiên tai tàn phá. Chuyến đi đã để lại thật nhiều cảm xúc đối với anh:

Trong suốt chuyến đi, chưa lúc nào mưa ngừng trút trên bầu trời Quảng Ngãi, lúc nhanh lúc chậm, xung quanh nhà cửa tiêu điều, tài sản của các hộ gia đình tại Huyện Sơn Tịnh bị cuốn trôi hết cả, chúng tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng áo mưa lụp xụp giữa bầu trời xám xịt của trận bão hoành hành.

Xã Tịnh Trà là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn cứu trợ:


PTGĐ Đỗ Minh Đức trao tận tay tiền ủng hộ cho từng hộ nghèo xã Tịnh Trà.

Rời xã Tịnh Trà, hình ảnh những gương mặt tím ngắt vì lạnh và toàn thân co ro trong những tấm áo mỏng manh càng thúc giục đoàn cứu trợ chúng tôi đi nhanh đến Tịnh Hiệp - xã thứ hai huyện Sơn Tịnh, nơi biết bao hộ nghèo đang chờ ngóng hàng và tiền cứu trợ của những tấm lòng hảo tâm.

Lúc này, trời tạm ngưng trút mưa, một chút nắng hửng làm ấm lòng biết bao người nghèo Quảng Ngãi.


Một người dân xúc động nhận quà và tiền từ tay đại diện Hội Phụ nữ Quảng Ngãi và PTGĐ Đỗ Minh Đức.

Trên đường đến điểm dừng chân cuối cùng là xã Trà Phú, chúng tôi dừng chân trước một gia đình có hoàn cảnh éo le nhất trong huyện. Người phụ nữ này đã phải chịu đựng khối u lớn ở cổ suốt một thời gian dài. Không có tiền cứu chữa, chị phải chịu nỗi đau đớn hành hạ từng ngày, sống nghèo khổ trong căn nhà nhỏ cùng mẹ, con gái và cháu gái.


4 thế hệ sống nheo nhóc trong căn nhà lụp xụp, sống qua ngày còn là điều khó khăn
 
Chị rất cần những tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ; ước mơ không phải chịu đau đớn 1 ngày dường như quá xa vời…
 

PTGĐ Đỗ Minh Đức trao tiền cứu trợ cho gia đình
 
Sau những khoảnh khắc đầy xúc động, đoàn cứu trợ lại tiếp tục bước tiếp con đường đến xã Trà Phú.


Bịn rịn trao quà và tiền cứu trợ cho một cụ già tại xã nghèo

Bà con háo hức xếp hàng nhận quà từ tấm lòng của các nhà hảo tâm.
 
Tạm biệt Quảng Ngãi thân thương với những người dân nghèo chân thật, tôi cùng đoàn cứu trợ Báo Dân trí vẫn không khỏi bồi hồi. Còn rất nhiều đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão số 9; cơn bão cũ chưa kịp qua mà mối đe dọa của những trận báo tiếp theo vẫn đang gần kề. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp dành cho miền Trung thân yêu.