Thứ Hai, 12/10/2009 - 00:40

Bến Tre:

Cháu bé ham học bị u ác tính đã vĩnh viễn ra đi
(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng đau đớn, vật vã chống chọi với khối u ác tính, ngày 7/10 cháu Huỳnh Hoàng Minh Quyến, nhân vật trong bài viết “Mẹ ơi, mua sách cho con đi học” đăng trên báo Cần Thơ ngày 19/9 đã qua đời.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà cho gia đình cháu Quyến
 
Sau khi đọc về hoàn cảnh của cháu Minh Quyến trên báo Cần Thơ, nhiều bạn đọc đã đề nghị Dân trí làm cầu nối để gửi quà đến cháu Minh Quyến.
 
Sáng 9/10, đại diện Dân trí đã về ấp Đông Trị, Thạnh An, Mỏ cày Bắc, Bến Tre để thăm cháu và gia đình. Tuy nhiên, khi mới và đến đầu ấp, người dân ở đây đã báo hung tin: “bé Quyến nó chết tối hôm qua rồi, dân làng vừa đưa đi chôn cất lúc 9 giờ sáng nay”.
 
Trong căn nhà rách nát, xiêu vẹo của vợ chồng anh Thắng (ba mẹ bé Quyến) vẫn còn vọng ra tiếng khóc hờ của người mẹ. 

Hơn 5 tháng sau khi phát bệnh, đứa con trai duy nhất của anh chị đã vĩnh viễn ra đi. Trước đó, cháu Quyến đã được đưa đi khám tại Bệnh viện nhi đồng I, TPHCM. Các bác sĩ cho biết cháu bị hai khối u, một khối u di căn xương sọ vùng thái dương, một khối u vùng tuyến ức. Ngoài ra, cháu còn có những biểu hiện khác như tràn dịch màng ngoài tim, nổi hạch ở trung thất, nách, cổ và rốn. 

Nhờ có được sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các nhà hảo tâm, anh Thắng đã nhiều lần mang con đi chữa trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Nhưng tình trạng bệnh của cháu ngày càng xấu, gia đình đã đưa Quyến về nhà điều trị bằng thuốc nam. Gần một tháng dùng thuốc nam, khối u trên đầu Quyến không phát triển thêm nhưng sức khỏe của cháu thì ngày càng yếu. “Vợ chồng tôi đã biết trước điều đau đớn sẽ xảy ra, bệnh của cháu dù có nhiều tiền cũng chẳng thể qua được... nhưng Quyến đi sớm quá.”, anh Thắng nghẹn giọng.

Tối 7/10, Quyến nhờ bố đi gọi ông ngoại đến để gặp mặt. “Nó nói con thương ông ngoại lắm, con muốn sống để chơi với ông ngoại cơ. Rồi cháu quay sang vợ chồng tôi: “Con không chết đâu, con sẽ sống để sau này còn đi làm ra tiền nuôi ba mẹ”. Nhưng chỉ ít phút sau đó, cháu đã lịm dần rồi mất.”, anh Thắng nghẹn ngào gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngồi cạnh chồng chị Thắng vẫn ôm mặt nức nở không nói nên lời. 

Theo phong tục ở quê, cháu Quyến còn ít tuổi nên gia đình không lập bàn thờ mà chỉ cúng cơm mỗi ngày. Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 30.500.000 đồng bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ nhân ái của báo giúp đỡ cho gia đình.  

Nhận khoản tiền trên vợ chồng anh Thắng xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm: “Con chúng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được chính quyền địa phương, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ, nhưng phận cháu quá ngắn… Tuy cháu không còn nữa, nhưng vợ chồng chúng tôi sẽ dùng một phần số tiền này cất cho cháu một ngôi mộ đoàng hoàng, phần còn lại sẽ trả nợ cho bà con và làm lại căn nhà…”. 

Thay mặt chính quyền  địa phương, ông Huỳnh Văn Vũ, chủ tịch xã Thành An gửi lời tri ân đến báo cùng các nhà từ thiện. “Ít bữa nữa, khi những đau thương của gia đình dần nguôi ngoai, chúng tôi sẽ cử người đến hướng dẫn cho gia đình cách làm ăn hợp lý để sử dụng đồng tiền mà bạn đọc cho hôm nay được hiệu quả…”.

Vân Sơn