Thứ Năm, 08/10/2009 - 13:45
TPHCM
Cô sinh viên có nguy cơ phải thôi học đã bớt gánh nặng
(Dân trí) - Chiều 7/9, PV báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 1.100.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 3 tháng 9 cho em Nguyễn Thị Tằm, nhân vật trong bài viết: “Xin hãy giúp bạn cháu với, bạn ấy chắc phải nghỉ học mất”.
Không có “viện trợ” từ gia đình, Tằm đã phải tự mình xoảy xở để lo tiền ăn học. Thế nhưng bước vào năm học cuối em không thể tiếp tục những công việc làm thêm vì cần phải có nhiều thời gian cho công việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Tằm đã phải vay mượn hơn 15 triệu đồng từ người thân để trang trải cho mình, nhưng những khoản tiền đó cũng đã cạn, em rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Cô sinh viên nghèo (phải) xúc động nhận quà Nhân ái
Sau khi nhận được lá thư nhờ giúp đỡ cho Tằm từ em Xuân Hồng PV Dân trí đã có bài viết về hoàn cảnh của em. Từ khi bài đăng đến nay, đã có nhiều bạn đọc gần xa, gửi thư và quà động viên, chia sẻ với Tằm. Đến nay tổng số tiền em đã nhận được là hơn 30 triệu đồng. Vì thế kinh phí để lo cho năm học cuối của em cũng đã phần nào giảm được gánh nặng.
Đến thăm Tằm, em vui vẻ cho biết: “Hiện nay mỗi tháng em đều được bác Nguyễn Văn Đang, Giám đốc Công ty địa ốc Hoa Đào giúp cho 1 triệu đồng kinh phí ăn học. Bác nói sẽ giúp em cho đến khi ra trường… Em mừng lắm! Vậy là mơ ước của em sắp được trở thành hiện thực rồi.”
Cố nén lại những xúc động đang dâng trào Tằm nói tiếp: “Em xin chân thành cảm ơn quý báo, cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn, những ân nghĩa này em không biết lấy gì đền đáp. Được tiếp tục đến giảng đường, với em là niềm hạnh phúc vô bờ. Em sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên trong học tập và cả trong công việc về sau này để không phụ lại ơn nghĩa mà mọi người đã dành cho em và tin tưởng ở em”.
Vân Sơn