Thứ Ba, 06/10/2009 - 18:50
3 con của “người cha nghĩa hiệp” đã nhận được gần 100 triệu
(Dân trí) - Ngày 5/10, PV Dân trí đã đến trao quà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Lới trong trong bài
“3 đứa con mồ côi của người cha nghĩa hiệp”. Những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã góp phần chia sẻ cho người mẹ trẻ với 3 đứa con thơ dại…
Số tiền 6,6 triệu đồng là quà của bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ cho mẹ con chị Nguyễn Thị Lới, vợ anh Hồ Sỹ Tần - người đã bị côn đồ đánh chết khi cứu người bị nạn - trong tuần vừa qua. Số tiền đã được trao vào hôm nay, 5/10.
Khi PV đến nhà chị Lới - xóm Cầu, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - người mẹ trẻ dù đang phải chăm 3 đứa con thơ (một cháu 4 tuổi và 2 cháu sinh đôi 5 tháng tuổi) nhưng vẫn phải ra đồng vì lúc này đang là mùa thu hoạch lúa.
Chị Lới vừa chăm con vừa lo chuyện đồng áng sau khi trụ cột gia đình không còn nữa
Chị Lới cho biết, cuộc sống của gia đình trước đây trông vào nghề thợ xây của chồng chị vì anh được cái hay lam hay làm. Giờ anh mất đi, cả nhà chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng khoán. Hàng ngày chị phải gửi cháu lớn đi học mẫu giáo, 2 cháu nhỏ gửi cho ông bà nội chăm sóc để ra đồng. “Lúa năm nay gặp mấy trận lụt ngập úng nên mất mùa, chỗ này chỉ đủ để ăn chứ bán chẳng được bao nhiêu”, chị Lới chỉ vào đống lúa đang phơi trước sân nói.
Chị Lới cũng cho hay, kể từ khi Dân trí có bài viết về cái chết thương tâm của chồng chị, rất nhiều bạn đọc đã động viên và chia sẻ với mất mát lớn của gia đình. Tổng số tiền mà gia đình nhận được từ mọi người đến nay đã gần 100 triệu đồng, trong đó có khá nhiều tiền được gửi từ nước ngoài về. Dịp tết Trung thu vừa rồi, cũng có rất nhiều nhà hảo tâm đến tặng quà trung thu, sách vở, áo quần cho 3 cháu nhỏ.
PV Dân trí trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho mẹ con chị Nguyễn Thị Lới
Ngôi nhà của chị vay mượn để xây đang dang dở cũng khiến nhiều người đến thăm không khỏi cảm thông. “Có một người ở Mỹ đến thăm nhà đã hứa sẽ giúp xây lại cái cầu thang (cầu thang nhà chị Lới chỉ mới có gạch thô, chưa trát xi măng và tay vịn) vì sợ các cháu nhỏ nghịch ngợm sẽ nguy hiểm”, ông Hồ Sỹ Từ, bố của anh Tần cho biết.
Tình cảm của hàng trăm bạn đọc khiến gia đình chị Lới hết sức cảm động, và hứa sẽ cố gắng nuôi dạy 3 cháu nhỏ nên người. Chị Lới cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ cái chết của chồng chị, đồng thời đưa những kẻ côn đồ hung tợn ra trước pháp luật trừng trị.
Sông Lam