Thứ Hai, 05/10/2009 - 06:46

Báo Dân trí đến với những gia đình bị thiệt hại vì bão lũ ở Đà Nẵng
(Dân trí) - Sáng 3/10, báo Dân trí đã mang số tiền của bạn đọc đến với 3 gia đình bị thiệt hại nặng vì bão lũ ở Đà Nẵng, mỗi gia đình 500.000 đồng.

Bão đã qua mấy ngày nhưng cuộc sống nơi đây vẫn còn hoang tàn. Nhà của bà Phan Thị Kim Phượng (tổ 18, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chỉ còn là một đống đổ nát, nhìn vào không còn dấu tích của một ngôi nhà mà chỉ như một đống rác. Hai cái tủ gãy nát nằm một nơi một cái, mấy cái ghế cũng gãy tan tành, những tấm tôn bị vùi lấp trong lớp rác từ sông Phú Lộc dạt lên, quần áo sách vở của mấy đứa nhỏ cũng ướt nhem.
 

Nhà của anh đình anh Lộc (con trai bà Phượng) chỉ còn là một đống đổ nát,
không còn dấu tích của một ngôi nhà.

Ngôi nhà này vốn là nhà tạm, là nơi “chui ra chui vào” của 7 con người. Bà Phượng làm nghề lượm ve chai ngày kiếm được mấy ngàn đồng bạc, anh Trần Bá Linh - con trai bà đi làm phụ hồ, còn anh Trần Bá Lộc - con trai thứ hai thì đi xe thồ. Cuộc sống kiếm ăn hàng ngày với bao khó khăn, không có tiền để xây cất một ngôi nhà kiên cố, đến khi bão đến nó cuốn bay cả ngôi nhà và tất thể những cái gì mà những con người này dành dụm.

Nhà anh Lê Văn Hai (tổ 14, phường Thanh Khê Tây) bay hết mái, tường sập gần một nữa, bao nhiêu gạch đá đổ ngỗn ngang. Ngôi nhà trở trống hơ trống hoác càng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Tất cả mọi người trong gia đình đều đi ở nhờ những nhà hàng xóm cả rồi, chỉ còn lại anh Hai đang loay hoay với ngôi nhà đổ nát không biết phải làm gì.
 

Tôn bay hết, nhà sập gần một nữa, anh Hai đang loay hoay
không biết làm gì với ngôi nhà của mình


“Hôm đó may mà cả nhà chạy lên trường tiểu học Lê Văn Tám nhanh nên không ai bị gì nhưng khi bão tan thì ngôi nhà cũng tan luôn. Đồ đạc không kịp mang được gì nên cũng hư hết”.

Anh Hai làm nghề thợ hồ, mỗi ngày kiếm được khoảng 70.000 đồng nhưng những ngày mưa thì phải nghỉ. Làm “đồng nào xào đồng nấy” nên giờ không thể có điều kiện để sữa lại nhà.

Nhà báo Nguyễn Đình Hòa, trưởng đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng cùng
lãnh đạo quận Thanh Khê và phường Thanh Khê Tây
trao quà bạn đọc báo cho gia đình anh Lê Quốc Hải
.

Cùng với gia đình anh Hai, bà Phương, đón nhận số tiền 500.000 đồng từ báo Dân trí là gia đình anh Lê Quốc Hải (tổ 14, phường Thanh Khê Tây). Anh Hải rưng rưng xúc động: “Cảm ơn quý báo nhiều lắm. Bao nhiêu vật dụng trong gia đình bị tường sập vỡ hết rồi, xoong nồi, bát đũa cũng trôi theo mưa đi luôn. Bão tan lo chạy về để lượm tôn nhưng không còn tấm nào nữa cả”.
 

Theo thống kê của UBND xã Hòa Liên, tổng thiệt hại trên toàn xã gần 10 tỉ đồng, trong đó nhà sụp đổ, trôi hoàn toàn 64 căn. Nhà sụp một phần 4 căn, nhà ngập hư hại 984 căn, nhà tốc mái 1.499 căn, 9/13 căn nhà họp thôn trong xã bị hư hại nặng.

Thiệt hại về trường học: Trường THCS Nguyễn Bá Phát bị sập 20m cổng tường, 7 phòng bị tốc mái, trôi 7 bộ bàn ghế. Trường TH số 2 đổ 30m tường rào, 1 phòng học bị tốc mái. Trường TH số 1 tốc mái 11 phòng học, sập công trình phụ, kinh cửa vỡ. Trường MN Hòa Liên có 16 phòng bị tốc mái, bàn ghế trôi 13 bộ.

Tại thôn Trường Định, thôn bị nặng nhất của xã có 13 nhà sập hoàn toàn, tốc mái hoàn toàn 49 nhà, tốc mái một phần 145 nhà.

 

Trong cơn bão lũ số 9, nếu như xã Hòa Liên bị thiệt hại nặng nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng thì thôn Trường Định là nơi thiệt hại nặng nhất của xã Hòa Liên. Vẫn chưa hết bàng hoàng với cơn bão quét và lũ cuốn, ông trưởng thôn Võ Văn Thành kể lại: “Ngay sáng ngày 28/9, xã đã di dời toàn bộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi cao ráo và vào khe núi để tránh bão lũ, nhưng gió mạnh và lũ lên quá nhanh trở tay không kịp”. Cũng theo ông trưởng thôn, sau bão là lũ nên người dân càng khốn khổ hơn. Toàn thôn vốn là một ốc đảo nối với trung tâm xã với những chuyến đò ngang sông Cu Đê, nhưng khi bão lũ kéo đến cả thôn càng thêm cô lập hơn nữa. Đứng giữa thôn, nhiều nơi nước cao quá đầu người cả mét. Nhiều người cho biết, đỉnh lũ năm nay cao hơn cả đỉnh lũ năm 1999 gần nửa mét.

 

Đi trong thôn sau 4 ngày bão lũ, khung cảnh hoang tàn xác xơ vẫn còn nguyên với nhiều ngôi nhà bị tốc hết mái, nhiều cây cổ thụ bị gió đánh bật gốc còn nằm chỏng chơ giữa đường còn chưa dọn kịp, mùi bùn non vẫn còn bốc lên nồng nặc. Cả thôn đã được bê tông hóa nhưng nay tất cả đã trở thành những con đường... bùn hóa. Không có nơi nào còn đường bê tông để đi lại cho sạch sẽ, nhiều nơi bùn cao gần nửa mét, quấn sền sệt trong chân người đi.

 

Mặc dù lũ đã qua đi nhưng ngày 3/10 thôn Trường Định vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt vì các giếng trong thôn đã bị ngập, người dân phải mua nước bình lọc về nấu cơm và uống. Các hoạt động trong thôn hầu như bị ngừng trệ vì không điện, nước. Ông trưởng thôn bảo giờ có lúa cũng không thể xay để ăn vì máy xát lúa của thôn đã bị nước ngập hết. Muốn xay lúa phải chở qua đò rồi xuống xã may ra mới có điện để xay. Tuy nhiên, rất nhiều lúa gạo của người dân trong thôn đã bị ngâm nước lên mộng không thể ăn được.

 

Trên chuyến đò ngang được đưa vào sử dụng sau 4 ngày bão lũ rút đi có cô giáo dạy trường mẫu giáo Hòa Liên đóng tại thôn Trường Định tên Huỳnh Thị Ly Na. Hôm nay cô mới đi đò qua được trường để dọn dẹp bàn ghế, chùi rửa bùn đất nhưng không biết khi nào các em nhỏ mới trở lại lớp “Vì trường bị bay tôn, bàn ghế trôi đi gần hết, đồ dùng học tập không còn cái nào...”, cô Ly Na cho biết.

  

Dưới đây là một số hình ảnh đại diện báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc cho những gia đình bị thiệt hại nặng nhất tại thôn Trường Định để giúp người dân phần nào khắc phục hậu quả của cơn bão và lũ tàn khốc vừa qua:
 

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường (84 tuổi) trước căn nhà sập hoàn toàn của mình.
Mẹ cho biết nhà chỉ có bàn thờ là chưa hư, còn tất cả đã bị gió thổi và lũ cuốn trôi.



Bà Hồ Thị Kỳ nhận quà của ban đọc báo Dân trí.


Ông Trương Phi (82 tuổi), một gia đình chính sách nhận quà của bạn đọc báo Dân trí
trong ngôi nhà tốc mái hoàn toàn của mình.



Nhà Báo Đình Hòa, Trưởng đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng
trao quà cho bà Trần Thị Hường bên căn nhà sập vừa mới dựng lại để trú mưa nắng.
 

Bà Nguyễn Thị Chi (84 tuổi) nhận quà của bạn đọc báo Dân trí.


Cảnh tượng cây ngã đổ ngang đường cũng trở nên quen thuộc
với bà con trong những ngày bão lũ về.
 
Khánh Hồng - Công Bính