Thứ Tư, 30/09/2009 - 12:16
TPHCM
Thăm và trao quà cho 2 bệnh nhi hiểm nghèo tại Viện tim
(Dân trí) - Chiều 29/9 đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã đến thăm hai cháu bé Nguyễn Việt Huy, nhân vật trong bài viết “Cháu bé 13 tháng tuổi đang rất cần được giúp đỡ” và Nguyễn Gia Lâm, cháu bé bị cắt cụt 1/3 cả chân lẫn tay sau khi phẫu thuật tim.

Nhờ có sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, bé Việt Huy đã được thay máy trợ tim vĩnh viễn
Bé Nguyễn Việt Huy là con chị Trần Kim Lý, quê ở Kiên Giang, hiện đang nằm ở khoa B, phòng 4 của Viện tim. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot, để có thể tiếp tục duy trì sự sống, cháu phải dùng đến máy tạo nhịp tim tạm thời. Tuy nhiên, chiếc máy này chỉ có tác dụng trong vòng 4 tuần đầu. Cháu Huy cần phải được gắn máy trợ tim vĩnh viễn vào lồng ngực, trị giá của chiếc máy này lên tới 35 triệu đồng.
Bảo hiểm xã hội chỉ chi trả cho ca phẫu thuật, không trợ giúp tiền mua máy vì vậy cuộc sống của cháu trở nên mong manh. Người mẹ nghèo chỉ biết nhìn con trong sự bất lực kéo dài theo những dòng nước mắt.
Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của cháu, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình. Khi chúng tôi đến thăm, người mẹ vui vẻ thông báo “gia đình em đã nhận được 37 triệu đồng từ tấm lòng của những nhà hảo tâm. Trưa nay, cháu đã được đưa đi thay máy trợ tim vĩnh viễn rồi… Em cảm ơn báoDân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm! Nhờ quý báo con em mới có hy vọng được tiếp tục sống.”
Được biết, chiếc máy trợ tim vĩnh viễn này cũng chỉ có tác dụng trong vòng 7 năm, vì thế sau 7 năm nữa bé Huy phải tiếp tục thay máy trợ tim mới.

Bà Hồng Tâm, phó đại diện văn phòng báo Dân trí tại TPHCM trao Quỹ nhân ái cho mẹ con bé Gia Lâm
Chia tay với gia đình bé Huy, chúng tôi ghé thăm bé Nguyễn Gia Lâm (2 tuổi) con của chị Nguyễn Thị Mãnh, quê ở Tây Ninh hiện đang nằm tại khoa B, phòng số 5. Sau ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh” những mong cháu sẽ được lành lặn trở lại, tuy nhiên liên tiếp nhiều biến chứng nặng xảy ra, trái tim non nớt của cháu đã không còn đủ sức để chống chọi. Tim yếu, không đủ sức để đưa máu đến nuôi tứ chi là những phần xa của cơ thể nên chân tay của cháu đã bị hoại tử.
Để giữ lại mạng sống cho bé Gia Lâm, Viện tim và gia đình đã phải đi đến một quyết định đau lòng “cắt bỏ 1/3 tứ chi của cháu”. Hiện nay, mẹ con bé Gia Lâm đang phải ở lại Viện tim để tiếp tục điều trị trong hoàn cảnh rất khó khăn. Sắp tới để có thể giúp cháu đi lại được, Viện tim sẽ lắp tay chân giả cho cháu. Một tương lai mù mịt đang chờ đón đứa bé vô tội ở phía trước.
Quỹ nhân ái báoDân trí đã trích gấp 2 triệu đồng để ủng hộ cho hoàn cảnh của bé Gia Lâm. Nhận khoản tiền trên, chị Nguyễn Thị Mãnh, mẹ cháu đã rât xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo.
Vân Sơn