Thứ Hai, 28/09/2009 - 11:20

Quà nhân ái tiếp tục đến với bà Trần Thị Được
(Dân trí) - Chiều 25/8, hành trình nhân ái của báo Điện tử Dân trí đã tiếp tục đến thăm và trao 3.280.000 đồng cho bà Trần Thị Được nhân vật được viết trong bài “ 70 tuổi, lê bước đi xin nuôi chồng bại liệt”.
 >>  70 tuổi, lê bước ăn xin nuôi chồng bại liệt

Huế vào những ngày trời mưa bão làm cho cuộc sống của đôi vợ chồng già thêm vất vả. Tôi bước vào nhà khi bà đang ngồi bên bục cửa đập dập những miếng trầu, gặp lại tôi bà mừng mà nước mắt rưng rưng: “Vợ chồng tôi cảm ơn cô đã không quản ngại đường xa mưa gió đến thăm, cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong thời gian qua, số tiền này đối với tôi thật có ý nghĩa, tôi mang ơn mọi người vô cùng”.

 

Tình trạng bệnh bại liệt của cụ ông ngày càng nặng thêm, ông la hét, rên đau cả ngày làm cho bà Được trăn trở khôn nguôi: “Tôi già rồi chẳng làm gì được nữa, ông đây lại mang bệnh nặng, cứ la hét cả đêm, ngủ được chừng 1 - 2 giờ đồng hồ, tôi lo lắng cũng chẳng chợp mắt được”.

 

Miếng cơm manh áo là chuyện mà bà hằng ngày phải đắn đo suy nghĩ, sợ nhỡ lúc nhà chẳng còn gì ăn bà còn nhịn được chứ ông Bản làm sao chịu nỗi, vì vậy số tiền nhân ái bà tiêu xài hết sức dè chừng: “Tôi làm cả đời cũng chẳng có được từng này, lại nay đau mai ốm, tôi chỉ để dành mua thuốc, mua thức ăn cho chồng, chỉ mong bệnh ông đỡ ngày nào hay ngày ấy mà thôi”, bà tâm sự.

 

Linh Phương