Nhà anh chị Trần Viết Quyết và Đặng Thị Hương là bố mẹ cháu Trần Viết Bảo Long- nạn nhân trong bài “Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật” nằm sâu trong xóm núi Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc. Hai gian nhà nhỏ cửa vẫn đóng im ỉm. Bà con cho biết từ hôm cháu Long bị chó cắn đến nay cả bố và mẹ vẫn phải túc trực tại bệnh viện để cứu chữa cho cháu. Khi chúng tôi quay về bệnh viện tỉnh tìm đến buồng bệnh nhân thì chị Hương đang cho con bú. Gần 2 tuần được các y bác sỹ ở đây chăm sóc, vết thương của cháu đã được rút chỉ khô ráo nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu đuối do mất máu quá nhiều.
Bố mẹ cháu Bảo Long: Tội nghiệp cho cháu quá, ngay sau khi Bảo Long sinh được 2 tháng đã bị viêm phế quản phải đi bệnh viện điều trị nhiều lần. Đến 5 tháng tuổi, thấy cháu ít cử động, phát triển không bình thường như những đứa trẻ khác,vợ chồng tôi sốt ruột quá phải đưa cháu ra bệnh viện Nhi TW. Tại đây các bác sỹ cho biết cháu bị yếu cơ. Vâỵ là phải thay nhau chăm sóc và điều trị cho cháu tại Hà Nội. Đầu tháng 9 vừa qua, cháu được về nhà thì lại gặp tai nạn bất ngờ. Thật là tai ương dồn dập.
Gia đình chị Đặng Thị Hương nhận quà Nhân ái.
Vợ chồng chị Hương xúc động đón nhận số tiền 2.800.000 đồng từ Quỹ nhân ái tuần 2 tháng 9, trong đó có 200.000 đồng của bà Nguyễn Thị Tâm ở số nhà 47, Ngõ 13, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh đến nhờ VP Đại diện Hà Tĩnh chuyển trao chia sẻ khó khăn với gia đình lúc hoạn nạn.
Rời bệnh viện Hà Tĩnh, PV Dân trí tiếp tục đến xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà để trao số tiền 1.950.000 đồng cho anh Nguyễn Trọng Tý, nhân vật trong bài Nếu trời bắt chết thì con tôi biết sống với ai.
Trao 1.950.000 đồng cho anh Nguyễn Trọng Tý.
Anh Tý vừa từ nhà bố mẹ đẻ chậm rãi trở về căn nhà trống vắng của mình. Vợ anh vẫn còn tần tảo nơi quê xa để mong tìm thêm đồng tiền góp vào lần phẫu thuật tim cho chồng nay mai. Hai đứa con nhỏ đang đi học ở trường .
Anh cho biết: Vừa rồi, đọc Báo Dân trí lương y Kỷ ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh đã cảm thương hoàn cảnh, tặng anh 15 thang thuốc bắc. Đến nay anh đã uống được 4 thang, sức khoẻ có khá hơn nhưng việc đi mổ tim, bác sỹ cho biết không thể tránh được. Hiềm nỗi số tiền phẫu thuật quá lớn, biết cái chết đã cận kề cho mình nhưng cũng đành phó thác số mệnh.
Trước đó, chiều thứ 7 ngày 19/9/2009, VP Hà Tĩnh đã trao số tiền 1.500.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 1 và 2 tháng 9 cho cụ Trần Thị Minh, thôn 2, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà - nhân vật trong bài Xót thương cụ bà ngoài 90 tuổi mù loà đi ăn xin, sống đơn chiếc.
Cụ cho biết: "Từ hôm được các nhà hảo tâm giúp đỡ tới nay tôi không phải chống gậy đi ăn xin nữa. Mắt cũng được phẫu thuật nên nhìn rõ hơn nhiều. Tuổi “ma kề cửa lỗ” tôi mới được chút thảnh thơi như hôm nay. Ơn nghĩa đó, già này sống để bụng, chết mang theo".
Trao 1.500.000 đồng cho cụ Trần Thị Minh.
Số tiền 500.000 đồng đã được trao cho bố mẹ em Đậu Thiên Anh, thôn Lạc Long, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà trước khi anh chị đưa cháu ra Hà Nội làm các bước xét nghiệm cần thiết trước khi được phẫu thuật tim.
Và số tiền 200.000 đồng của 1 bạn đọc gửi về qua Bưu điện cũng đã được gửi đến chia sẻ với em Bùi Thị Anh, thôn 5 Tây, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà thêm kinh phí nhập trường Đại học. Em cho biết: mới đây qua đường Bưu điện, bạn đọc đã gửi về giúp em 1.000.000 đồng.
Trao 500.000 đồng cho em Đậu Thiên Anh.
Riêng trường hợp cụ Thụ, nhân vật trong bài Cụ bà 31 năm sống bên gốc cây phượng, đến nay đã được bạn đọc gửi giúp 4.080.000 đồng. Do tuổi già lẩn thẩn, sống hoang tưởng nên số tiền đó không thể trao trực tiếp cho cụ được. Văn phòng Đại diện đã xin phép Toà soạn và lấy ý kiến của bà con quanh vùng nơi cụ tá túc để mỗi tháng trích cho cụ 500.000 đồng tiền ăn uống. Số tiền này được bà Niêm - người trong phố đảm nhận lo cơm nước cho cụ.
Văn phòng đã trao 1.000.000 đồng tiêu chuẩn của 2 tháng 9 và 10. Số tiền còn lại Văn phòng Hà Tĩnh chịu trách nhiệm bảo quản để chia sẻ khẩu phần hàng tháng cho cụ và chi các khoản cần thiết khi cụ đau yếu. Hiện nay VP Hà Tĩnh đang cố gắng liên hệ với ngành TBXH Hà Tĩnh để nhờ giúp đỡ đưa cụ vào Trung tâm Bảo trợ người già của tỉnh.
Trao 1.000.000 cho bà Niêm, người nhận lo
cơm nước hằng ngày chu cụ Thụ.
Cũng trong tuần qua Văn phòng Hà Tĩnh đã tiếp nhận số tiền 1.700.000 đồng của bạn đọc trong và ngoài tỉnh gửi về giúp đỡ các hoàn cảnh éo le đăng trên Báo điện tử Dân trí:
1, Bà Nguyễn Thị Tâm, số nhà 47, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh giúp cho con chị Nguyễn Thị Hương, nhân vật trong bài Bé trai 8 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật, ở xóm Sơn Thuỷ, Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 200.000 đồng
2, Ông Vũ Ngọc Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên giúp cho Em: Bùi Thị Anh, thôn 5 Tây, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhân vật trong bài Em muốn đi học đại học nhưng gia đình quá nghèo 200.000 đồng.
3, Bác sỹ Lê Quế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giúp cho bé Trường, ở Ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, nhân vật trong bài Nghẹn lòng trước cảnh con 5 tuổi chăm mẹ ung thư 500.000 đồng.
4, Anh Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh giúp cho bé Trường (địa chỉ như trên) 300.000 đồng.
5, Ông bà Bùi Quốc Tài, Mai Xuân, số 14, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh cũng giúp cho bé Trường 500.000 đồng
Thay mặt Toà soạn Báo Dân trí, Văn phòng Hà Tĩnh xin cảm tạ lòng thịnh tình của các nhà hảo tâm. Số tiền trên, chúng tôi đã trao tận tay những địa chỉ được giúp đỡ trong tỉnh như nội dung tin đã đưa và chuyển đến Quỹ nhân ái của Báo để kịp trao cho các hoàn cảnh khác.
Duy Thảo - Cao Cường